Đức Thánh Cha Lêô XIV an ủi người cao tuổi cô đơn: Tình yêu của Thiên Chúa “không quên một ai”

Năm 2026, Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi sẽ được cử hành vào lễ kính Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria và là ông bà của Chúa Giêsu. Hôm thứ Hai, Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay, sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 7 với chủ đề: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi.”

Suy tư về chủ đề được trích từ sách ngôn sứ Isaia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Đó là những lời đem lại cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng.” Ngài cũng nhắc đến “nỗi đau khi cảm thấy mình bị lãng quên”, một kinh nghiệm mà rất nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, đang phải đối diện.

Tình yêu Thiên Chúa – câu trả lời cho sự lãng quên

Trước cảm giác bị bỏ rơi ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình yêu của Thiên Chúa, Đấng “không quên một ai”, đồng thời cũng là “một hành động công lý và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh mà đời sống con người quá thường bị chìm khuất.”

Ngài hướng sự chú ý đến những người cao tuổi bị lãng quên, đang sống trong những mái nhà “nơi sự cô đơn ngự trị”, hoặc trong các cơ sở chăm sóc “nơi căn tính riêng của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp chỉ còn là một số giường bệnh hay một căn bệnh.”

Đức Thánh Cha đề nghị Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi trở thành cơ hội để “tái khám phá rằng Giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và rằng, ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta vẫn luôn có thể nhận mình là con cái của Thiên Chúa.”

Ngài cũng mời gọi ngày này trở thành “nguồn cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, khôi phục lại truyền thống tốt đẹp là thăm viếng ông bà, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không còn ai đến thăm.”

Người cao tuổi không phải là gánh nặng

Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng Giáo hội “thấu hiểu những đau khổ của các thành viên cao tuổi; Giáo hội biết rõ rằng họ thường bị nhìn qua lăng kính của những định kiến và bị xem như một gánh nặng.”

Ngài đặc biệt lưu ý đến sự suy yếu của các mối dây gia đình cũng như thực trạng nhiều người cao tuổi bị bỏ lại phía sau khi con cháu buộc phải di cư hoặc tham gia chiến tranh.

Nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng chúng ta là những người đón nhận “một tình yêu không bao giờ tàn phai từ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Người luôn dõi mắt nhìn chúng ta, ngay cả khi chung quanh tưởng chừng chỉ còn bóng tối. Người là Cha của chúng ta; hơn thế nữa, Người còn là Mẹ của chúng ta.”

Ngài nói thêm rằng ngay cả khi tuổi già đến, “chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa; vì thế, lời mời gọi trở về trong vòng tay của Người — Đấng yêu thương bằng cả tình phụ tử lẫn mẫu tử luôn có giá trị ở mọi lứa tuổi.”

“Không bao giờ là quá muộn để trở về với Chúa”

Đức Thánh Cha nhận định rằng chặng cuối của cuộc đời “có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc làm mới đời sống thiêng liêng” và gặp gỡ Thiên Chúa một lần nữa.

Ngài mời gọi người cao tuổi “đừng cảm thấy xấu hổ vì sự mong manh của mình”, nhưng hãy nhận ra rằng “chúng ta luôn cần đến nhau và luôn cần được quan tâm, chăm sóc.”

Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa bằng tâm tình con thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu quay về với Người” 

Ngài cũng nhấn mạnh rằng tuổi già có thể là thời gian để suy tư sâu xa hơn về ơn gọi của chính mình: “Đừng sợ sự mong manh! Chính trong sự yếu đuối ấy lại ẩn chứa một tiềm năng mới, có khả năng soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời.”

Theo Đức Thánh Cha, khi “chúng ta nhìn nhận sự mong manh của mình, trái tim chúng ta sẽ mở ra để nâng đỡ lẫn nhau và kêu cầu Đấng có thể ban tặng điều mà không quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm: đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với nó là nền hòa bình đích thực.”

Con đường của sự đổi mới và hòa bình

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người ta hoàn toàn có thể sống tuổi già như một Kitô hữu, vừa “mong manh” nhưng đồng thời cũng là người “được Thiên Chúa mời gọi.”

Ngài lưu ý rằng con người có thể “được sinh ra một lần nữa trong tuổi già”, lựa chọn những con đường không phải của quyền lực, nhưng là con đường hòa giải và hòa bình.

Sau cùng, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi những người cao tuổi hiệp ý cầu nguyện “để hòa bình sớm ngự trị trên toàn thế giới”, hầu bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ con cháu mai sau.

Chuyển ngữ từ EWTN

Bài viết liên quan

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Người Công giáo và người Do Thái cần cùng nhau chống lại chủ nghĩa bài Do Thái

Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sự dữ sẽ tan biến khi Tin Mừng được loan báo và được sống

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng...

Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X, sẽ được cử...

Đức Thánh cha kết thúc chuyến tông du bình an, dù máy bay gặp sự cố kỹ thuật

Đức Thánh cha về đến Roma trễ hai tiếng rưỡi so với chương trình dự...

10 Điều Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta thực hiện trong Thông Điệp Magnifica Humanitas

Những định hướng cụ thể mà mỗi người có thể sống trong đời thường Trong...