Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá nhân của bất cứ ai trên trần gian này. Bởi ơn gọi ấy khởi phát từ chính ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Linh mục hay các tu sĩ nam nữ ví tựa như bông hoa được Thiên Chúa tuyển chọn, gieo trồng, chăm sóc đặc biệt trong vườn hoa ơn gọi của giáo hội.
Trong thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, cộng đoàn được mời gọi hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho tân linh mục. Song bên cạnh tâm tình sốt mến ấy, cũng không thiếu những cung bậc cảm xúc tự nhiên rất thật đan xen lại với nhau: hồi hộp, lo lắng, cảm động… Điều ấn tượng phần nhiều vẫn là những giọt nước mắt tri ân trong ngày trọng đại này. Nước mắt tri ân ấy vượt lên trên sự tự nhiên vui mừng của thân phận người để diễn tả khoảnh khắc chạm vào cung bậc linh thiêng nhất của tình Chúa và tình người. Giọt nước mắt ấy không phải đến từ nỗi buồn mà chảy ra vì sự vui mừng vỡ òa của lòng tri ân sâu thẳm nơi con người tân linh mục.
Tiếng lòng hòa lệ trong ân sủng. Trong tiếng Hán Việt, từ “ tri ân” được hiểu với nghĩa là biết ơn và ghi nhớ ân tình. Ngày đại hồng phúc của tân linh mục không phải là thời gian thuận tiện để thể hiện cách thức tổ chức hoành tráng, cũng phải là lúc để giáo xứ quê hương “trổ tài” biểu diễn cho quan khách thấy, càng không phải là dịp phô diễn mọi ban ngành đoàn thể. Trên hết, đó là giây phút tân linh mục nhìn lại thân phận bất xứng của mình được Thiên Chúa nâng lên hàng tư tế. Đó là tâm tình tạ ơn trong khiêm tốn khi một con người tầm thường trở thành Đức Kito thứ hai. Giọt nước mắt tri ân rơi xuống, biểu chứng của lời cam kết trung tín mà Thiên Chúa dành cho con người. Giọt nước mắt rơi xuống trên gò má linh mục nói lên sự sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, sẵn sàng trở nên như tấm bánh miến chịu bẻ ra cho muôn người. Tiếng lòng hòa lệ trong ân sủng lúc này chính là hiến tế tình yêu, “ hòa chung” trong Thánh Tâm Chúa Kito dâng lên Thiên Chúa Cha.
Giọt lệ của thân phận bất xứng trước hồng ân cao cả từ Thiên Chúa. Được tuyển chọn bước lên bàn thánh, được khoác lên mình tấm áo linh mục, chắc hẳn các tân chức luôn ý thức và nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Bất kỳ tân chức nào cũng đều nhận thấy tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa tuôn chảy xuống trên phận hèn bất xứng, vốn chỉ là những “ chiếc bình sành” dễ vỡ. Vậy mà chính Chúa đã ưu ái đặt để những chiếc bình sành ấy vào trong kho tàng thánh thiêng vô giá của chức tư thế. Câu hỏi thường đặt ra trong đầu các ngài: tại sao Chúa gọi con? Tại sao Ngài lại cho con hạnh phúc lớn lao đến vậy?…. “ Sự kinh ngạc tâm linh” ấy trong con người linh mục trào dâng thành những dòng lệ của lòng tri ân vô hạn vì được yêu, được tin tưởng và được trở nên “bạn nghĩa thiết” với Chúa.
Giọt lệ tri ân mẹ giáo hội và hội dòng. Trong hành trình dâng hiến của các linh mục, nếu cha mẹ là đấng mang nặng đẻ đau về thân xác, quê hương là nơi nuôi dưỡng đức tin thưở ban đầu thì giáo hội và hội dòng chính là người mẹ thiêng liêng tuyệt vời. Giáo hội là đại gia đình và hội dòng là mái nhà ấm áp trực tiếp rèn luyện các tân chức suốt năm dài tháng rộng tu học. Mẹ giáo hội và hội dòng không tìm kiếm những bậc thánh nhân hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng trong lòng mẹ giáo hội và hội dòng, những thân phận bất toàn được uốn nắn, dạy dỗ trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Giọt lệ tri ân mẹ giáo hội và hội dòng không dừng lại ở cảm xúc mà là lòng tuyên xưng của niềm tín thác, của sự vâng phục. Cử chỉ tân linh mục đặt tay mình trong tay Đấng Bản quyền ngầm hiểu rằng ngài đã phó thác cuộc đời cho Chúa, phó thác tương lai của mình cho mẹ giáo hội và hội dòng. Đó cũng là lời kết ước âm thầm của tân linh mục, tự nguyện để được Chúa sai đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn. Cử chỉ này cũng là niềm an ủi cho các tân chức, dù các ngài có đi đâu hay làm gì, có sai lỗi, thành công hay thất bại thì mẹ giáo hội và hội dòng vẫn nắm chặt đôi tay các ngài, vẫn là nơi hậu thuẫn vững chắc của các ngài.
Giọt lệ hiếu kính hoán đổi mồ hôi công khó của cha mẹ. Nước mắt của một người đàn ông trưởng thành trong ngày hồng phúc nhất đời mình không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Giọt nước mắt ấy là ngôn ngữ không lời của trái tim ngập tràn lòng biết ơn. Trong giây phút bồi hồi linh thiêng của thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục, các tân chức không khỏi xúc động và rơi lệ khi nói lên tâm tình tri ân các đấng sinh thành. Nếu có một nơi để giọt nước mắt của tân linh mục tìm về nhiều nhất thì có lẽ đó chính là đôi mắt của cha và mái tóc bạc trắng của mẹ. Tân linh mục khóc vì ngài hiểu rằng tấm áo đời linh mục của ngài được dệt bằng những sợi chỉ hy sinh âm thầm lặng lẽ của cha mẹ. Những đêm dài thức trắng, những giọt mồ hôi vất vả lao nhọc, những đồng tiền nhăn nhúm chắt chiu…cha mẹ đều dành riêng cho con cái của mình. Dâng con cho Chúa là cha mẹ chấp nhận hy sinh một chỗ dựa khi về già, chấp nhận “ thêm” những khó khăn trong cuộc sống cốt để con yên tâm bổn phận đời linh mục. Giọt lệ không rơi sao được trước tấm lòng quá ư cao cả của cha của mẹ.
Giọt lệ của sự hiệp thông. Những cảm xúc của cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục là minh chứng rõ nét nhất cho một tâm hồn đang rung lên nhịp đập với trái tim của Chúa Giesu. Cộng đoàn vui chung niềm vui với tân linh mục, họ xúc động đến rơi lệ khi nhìn thấy người con cùng quê hương xứ sở, người bạn đồng trang lứa được bước lên bàn thánh. Họ xúc động vì bản thân cũng được trở nên sự nối dài của tình yêu Thiên Chúa.
Giọt lệ tri ân của tân linh mục nhắc nhở chúng ta rằng linh mục cũng là thân phận người, biết rung động và biết yêu thương. Các ngài cần lời cầu nguyện và sự đồng hành của cộng đoàn để những giọt lệ hôm nay dù đã khô trên gò má nhưng vẫn luôn giữ được sự xúc động và lòng biết ơn trong suốt cuộc đời như giây phút đầu tiên được lãnh nhận hồng ân thiên chức linh mục.
Lạy Trái Tim Đức Chúa Giesu là Đền Thánh Đức Chúa Trời. Xin cho các linh mục chúng con được nên thánh.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Linh mục- chạm vào sự thánh thiêng
Khi tham dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, chúng ta thường hay...
Lãnh đạo đích thực là gì?
Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa...
Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng...
Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – người kết nối thiêng liêng
“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện...
Chung lời tạ ơn trên mảnh đất mẹ
” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại...
Trạm Thánh Tâm. Chạm ân sủng
Những điều bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta....