Lưu Trú Thánh Tâm Đông Hải khai giảng năm học mới 2026-2027

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, lúc 18g00 ngày 07/9/2026, quý Cha, quý Thầy cùng 111 em lưu trú sinh tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải đã long trọng cử hành Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027. Đây không chỉ là thời khắc mở đầu một năm học mới, nhưng còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với biết bao ước mơ, hy vọng và những dự định phía trước.

Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Antôn Đinh Văn Độ – Tân Bề trên Tu viện, giảng lễ; Cha Giuse Đặng Văn Cấp – Giám đốc Nhà Lưu trú, chủ tế; Cha Phaolô Trần Đức Dục – Tân Quản lý, Cha Giuse Phan Tấn Hồ, quý Thầy đặc trách Nhà Lưu trú, quý Phụ huynh cùng toàn thể các em lưu trú sinh. Sự hiện diện và đồng hành của quý Cha, quý Thầy và quý Phụ huynh đã làm nên một ngày khai giảng vừa trang trọng, sốt sắng, vừa gần gũi và ấm áp tình gia đình.

Trong lời ngỏ đầu lễ, Cha Giám đốc mời gọi các em cùng tạ ơn Chúa vì những thành quả của năm học vừa qua, đồng thời phó dâng năm học mới trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi em bước vào năm học với những tâm trạng khác nhau: niềm vui, hy vọng, nhưng cũng có thể có những lo lắng và thử thách. Vì thế, Cha Giám đốc mời gọi mọi người cầu nguyện xin Chúa ban bình an, sức khỏe, ơn khôn ngoan và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để các em không chỉ tiến bộ trong học tập mà còn trưởng thành trong nhân cách, đời sống đạo đức và đức tin.

Cha Antôn Đinh Văn Độ – Bề trên Tu viện Thánh Tâm Đông Hải

Trong bài giảng, Cha Bề trên Tu viện Antôn gửi đến các em một lời nhắn nhủ thật ý nghĩa: “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai.” Mỗi em là niềm hy vọng của gia đình, của Giáo hội và xã hội. Nơi mỗi người trẻ, Thiên Chúa đang gieo những hạt giống tốt lành; những hạt giống ấy cần được chăm sóc, vun trồng để lớn lên và trổ sinh hoa trái.

Vì thế, việc học không chỉ hướng đến những điểm số hay thành tích, nhưng là hành trình khám phá khả năng Chúa ban, rèn luyện bản thân, trưởng thành trong tri thức và nhân cách, đồng thời chuẩn bị hành trang để trở thành những người có ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội. Các em được mời gọi trở nên “muối và men” giữa môi trường học đường: sống tử tế, quảng đại, trách nhiệm, biết yêu thương và lan tỏa những giá trị Tin Mừng qua chính đời sống hằng ngày.

Ngọn lửa Thánh Thần được khơi lên, như lời mời gọi mỗi em bước vào năm học mới với nhiệt huyết, niềm vui và lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ước mong mỗi em không chỉ “học để thành công”, nhưng còn học để trưởng thành, học để phục vụ và học để khám phá ơn gọi Chúa dành cho mình.

Quý Cha và quý Thầy trong Ban Điều Hành Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Đông Hải

Ngày khai giảng khép lại, nhưng một hành trình mới đã bắt đầu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn là nguồn sống và điểm tựa của Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải, để nơi mái nhà này, những người trẻ được lớn lên trong tình yêu, được nâng đỡ trong học tập, được trưởng thành trong đức tin và trở thành những chứng nhân mang ánh sáng Đức Kitô đến gia đình, trường học, Giáo hội và xã hội.

Kiên Vũ

Bài viết liên quan

Lưu trú Thánh Tâm Yên Đại khai giảng năm học mới 2026-2027

Chiều Chúa nhật, ngày 06.09.2026, trong bầu khí vui tươi, Nhà Lưu trú Thánh Tâm...

Lưu Trú Thánh Tâm khai giảng năm học mới 2026–2027

Trong niềm vui bước vào năm học mới, Chúa nhật ngày 06.9.2026, gia đình Lưu...

Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Ngãi Giao khai giảng năm học mới với chủ đề: “Đừng sợ, hãy theo thầy”

Trong bầu khí Hội Thánh mừng nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội...

Cha Vinh Sơn Phạm Văn Nghiệp nhậm chức Tân Quản xứ Giáo xứ Bến Ngự

Vào lúc 16g00, thứ Tư, ngày 26.08.2026, cộng đoàn Giáo xứ Bến Ngự hân hoan...

Cha Giuse Trần Anh Dũng, CSC (Dòng Thánh Tâm Huế) nhậm chức Tân Quản xứ Giáo xứ Sơn Thủy – A Lưới

Lúc 8g30, thứ Tư, ngày 26.08.2026, Cộng đoàn Giáo xứ Sơn Thủy – A Lưới...

Giáo xứ Bảo Long mừng lễ Quan Thầy và hồng ân Rước lễ lần đầu

Trong niềm vui của ngày lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương – Quan Thầy...