Tháng Mười Một – tháng dành riêng cho các Linh hồn. Trong suốt tháng này, Giáo Hội đặc biệt mời gọi các tín hữu viếng nghĩa trang, nguyện kinh, dâng những hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là tháng mà các linh hồn nơi luyện ngục hướng về chúng ta nhất. Những thánh lễ được cử hành nơi nghĩa trang, những nén hương nghi ngút cũng như những cánh hoa thiêng liêng tỏa ngát hương hoa, cho thấy mỗi người sống hướng lòng về các linh hồn nơi luyện ngục.
Trong tâm tình đó, sáng Chúa nhật XXXII, ngày 08/11/2020, Cha Đặc trách, Thầy Phụ tá và toàn thể anh chị em Sinh viên Công Giáo Thánh Tâm đã thăm viếng, nguyện kinh và thắp hương tại Nghĩa trang Thai nhi Ngọc Hồ.
Nghi thức niệm hương và dâng hoa được cử hành trước tượng Đức Mẹ tại nghĩa trang. Với mỗi ngôi mộ, các bạn sinh viên đã thắp lên những nén hương với tất cả sự trân trọng. Tuy thời gian thăm viếng ngắn ngủi, nhưng gói trọn tấm lòng cảm thương và niềm mến yêu chân thành của mỗi thành viên tham dự với các thai nhi vô tội.
Chúng ta hãy cùng hiệp với ý nguyện của Giáo Hội trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn bằng việc ý thức sống cuộc đời trần gian này như thời gian thanh luyện, như người khách lữ hành để dễ dàng buông bỏ mọi dính bén với những gì thuộc về trần thế. Cách cụ thể qua việc tham dự Thánh lễ, suy gẫm Lời Chúa, các giờ sinh hoạt Tổ/Nhà để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Bài viết: Têrêsa Thanh Hường & Ảnh: Lê Nghĩa
BTT Sinh viên Công Giáo Thánh Tâm

Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tạ ơn và Tất niên tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải
Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân...
Khi đông về, lòng người ở lại
Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế
rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...