“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện của một người chọn ở lại khi tất cả bỏ đi. Chọn chết thay cho người yếu hơn. Chọn yêu thương không phân biệt.” — Sưu tầm
Sự kiện Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được phong chân phước ngay tại chính quê hương đã đánh dấu một mốc son lịch sử hào hùng cho Giáo hội Việt Nam nói chung và cách riêng là cho giáo phận Cần Thơ. Đây không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là dấu ấn thiêng liêng đọng lại trong tâm trí của tất cả chúng ta. Dù hiện diện hay không hiện diện cách thể lý trong Thánh lễ phong chân phước cho Ngài, dù ở nơi nào trên mọi miền tổ quốc thì hôm nay ngày 2-7-2026 muôn con tim đều hướng về Tắc Sậy. Chính nơi đây, chứng nhân anh dũng của Đức Kitô đã được tôn phong lên bậc chân phước, minh chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Thiên Chúa không chọn gọi những người tài năng nhưng ban tài năng cho những người Ngài gọi
Sinh ra trong một gia đình công giáo làm nghề nông, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cũng giống như những người cùng thời, được nuôi dưỡng bởi dòng sữa mẹ và sự chăm sóc của cha. Sau đó, ngài nghe theo tiếng Chúa mời gọi trở thành linh mục của Chúa, phục vụ đoàn chiên cách nhiệt thành hăng say với tất cả những gì mà ngài có. Có rất nhiều câu chuyện cảm động kể về những công việc mục vụ cha làm cho dân chúng và cũng có rất nhiều những cảm nghiệm tốt lành của những người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc cùng hay được cha giúp đỡ. Cha đã không để thiên chức linh mục cách xa lòng giáo dân nhưng đến gần bên, nâng đỡ, đồng hành và giúp đỡ, cho đi tất cả những gì mình có, hoàn toàn không sống vì cá nhân nhưng quy hướng về một mình Chúa. Ngài không sống đời linh mục chăm chăm chú chú thi hành bổn phận mục vụ nhưng ngài sống như một mục tử đích thực đẹp lòng Chúa. Trái tim ngài cận kề với lòng dân nên giáo dân tìm đến ngài không chỉ để được lãnh nhận các bí tích mà còn để cảm nếm tình yêu của người cha luôn hiểu, thương và quan tâm đến những đứa con mình. Thiết nghĩ, đó là quà tặng, là “tài năng” mà Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt cho cha.
Người nghèo trong trái tim cha
Trong bài viết: Linh mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp (1897-1946) – cuộc đời, nhân cách, sự nghiệp, cái chết và ý nghĩa cho ngày nay, đăng tải trên trang của hội đồng giám mục Việt Nam có ghi lại lời của các chứng nhân kể về những việc cha làm cho người nghèo: Bà Nh., xuất thân từ một gia đình nghèo khó, đã được hưởng lòng quảng đại của Cha Diệp. Bà nhớ lại một cách sâu sắc: “Ông Cố Diệp lúc nào cũng thương bà con giáo dân. Ông Cố xin đất cho bà con giáo dân làm ruộng để sống. Họ đạo Tắc Sậy có lúa ruộng, ông Cố nuôi những người nghèo, và cho những người thất nghiệp lúa đem về chà gạo ăn. Con mồ côi mẹ, ba thì đi lấy vợ khác, vì vậy con thấy Cha Diệp thương con còn nhiều hơn”.
Cô M., khi còn nhỏ, là hàng xóm thân cận của Cha Diệp. Lời khai của cô chính xác và quý giá: “Khi bác làm Cha Sở ở Tắc sậy thì con biết. Bác Diệp thương người lắm. Có lần, một người gánh hai thúng, mỗi thúng có một em bé. Người này xin đất cát làm ruộng. Bác Diệp bảo rằng: ‘Anh có thể khai thác được bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu. Còn trong lúc khai thác thì tôi cho gạo ăn. Anh che cái chòi ở đỡ đi. Khi anh đã làm thành khoảnh thì anh tự sống’. Có ngày có cả chục người. Con biết, vì hồi đó, mẹ con giao cho con nhiệm vụ phát thẻ dù con còn nhỏ tuổi.
Cha Diệp đã tìm gặp được Đức Kitô nơi người nghèo, những người ít được quan tâm và không có tiếng nói. Ngài không nói yêu thương họ trên môi miệng, cũng không đứng nhìn họ sống cảnh nghèo nàn nhưng đã đưa đôi vai của mình ra để san chia nỗi thống khổ vật chất và tinh thần với đoàn chiên của Chúa. Ngài trao ban cho họ tất cả những gì ngài có mà không tính toán mình còn lại gì. Sự hy sinh cho người nghèo của ngài là bài học cho không chỉ những linh mục mà cho tất cả những ai yêu mến Chúa. Cha đã sống triệt để đời linh mục theo lời mời gọi của Chúa Giêsu “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” ( Mc 9, 41). Trái tim Cha chứa đựng đầy tràn tình yêu dành cho người nghèo.
Can trường trong thử thách đau thương
“Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên”, lời nói của cha giữa làn ranh sinh tử là biểu chứng rõ ràng, thực tế và sâu sắc nhất của người chiến sỹ Đức Kito. Lời nói ấy không dừng lại như một lời tuyên bố đầy xác tín mà còn là lời chứng bằng giá máu. Tình yêu Đức Kitô đã thúc bách ngài sống đúng vai trò, trách vụ của người mục tử và trong giây phút quyết định sự sống hay sự chết tình yêu của Đức Kitô tiếp tục thúc bách ngài chấp nhận dùng mạng sống để bảo vệ dân chúng. Ngài để cho sự an lành của đoàn chiên lên trên sự an toàn của tính mạng mình.
Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – sự kết nối thiêng liêng vô hình
“ Dân dân lũ lượt đưa nhau tới. Nước nước dập dìu kéo nhau đi” ( Is 2,2).
Nhìn dòng người muôn phương trở về bên Tắc Sậy để tham dự Thánh lễ phong chân phước cho Cha, chắc chắn trong tâm trạng của mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mọi người cùng tề tựu về đây không phải tham dự thánh lễ để được mãn nhãn vì đó là sự kiện hiếm có trong đời. Nhưng là để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân chân phước với những ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban cho họ qua lời chuyển cầu của cha. Chân phước khi còn sống đã là cầu nối ơn Chúa xuống cho con cái Tắc Sậy và những nơi mà ngài phục vụ bằng đời sống thánh thiện cũng như những việc làm cụ thể. Và cả khi đã an nghỉ, cha vẫn là sự nối kết thiêng thánh của con người với Thiên Chúa, của con người với con người. Ngài gỡ xuống những ngăn cách về tôn giáo và làm nên một chỗ dựa tinh thần cho tất cả những ai chạy đến với ngài. Ngài đón nhận mọi ý nguyện thiện chí tốt lành và dâng những ý nguyện đó lên Thiên Chúa toàn năng để cho chúng ta được vững tin cùng nhau sống thánh hơn mỗi ngày.
Cuộc đời và sự hy sinh can trường của Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp nên như ngọn hải đăng, nên như dưỡng chất cho cây đức tin của Giáo hội Việt Nam thêm lớn mạnh. Giữa một xã hội đang dần có nguy cơ tha hóa và đổ vỡ, chúng ta được mời gọi sống theo lý tưởng của người môn đệ Đức Kitô. Hãy cùng noi gương bắt chước các nhân đức tuyệt vời của chân phước và cùng ngài làm chứng cho Đức Kitô bằng những cuộc tử đạo khác nhau.
Nguyện xin Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp nối kết chúng con với Chúa và với nhau, ngõ hầu mai sau chúng con được hỷ hoan họp mừng cùng ngài trên Thiên quốc.
Angelo Trần

Bài viết liên quan
Chung lời tạ ơn trên mảnh đất mẹ
” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại...
Trạm Thánh Tâm. Chạm ân sủng
Những điều bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta....
Sống đời linh mục theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả
Linh mục là người môn đệ của Đức Kitô, được mời gọi “sao y bản...
Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng
Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân...
Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người
“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...
Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng
“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...