Công bố thư Đức Hồng y Koch trả lời hai Rabbi Do thái

Papa Francesco nella visita alla Sinagoga di Roma del 17 gennaio 2016 | Vatican News

Hôm 10/9/2021 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do thái giáo, do Đức Hồng y Kurt Koch làm Chủ tịch, đã công bố nguyên văn hai thư của Đức Hồng y trả lời cho hai Rabbi Do thái. Hai vị này cho rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hạ giá Torah, là bộ thánh luật mà các tín hữu Do thái vẫn tuân giữ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngày 24/8 trước đó, Rabbi Rasson Arusi, Chủ tịch Ủy ban đối thoại với Tòa Thánh, thuộc tòa Rabbi trưởng của Do thái giáo ở Israel, đã gửi thư cho Đức Hồng y Kurt Koch để bày tỏ quan tâm về các bài giáo lý của Đức Thánh cha liên quan tới Lề Luật, gọi là sách Torah, hay là Ngũ Thư, trong Bộ Kinh thánh Cựu ước. Theo Rabbi, những lời chú giải của Đức Giáo hoàng gợi ý cho người ta hiểu Lề Luật Do thái là “lỗi thời và không mang lại sự sống”. Theo các Rabbi, “đó là một giáo huấn khinh rẻ đối với người Do thái và Do thái giáo, điều mà chúng tôi nghĩ Giáo hội đã hoàn toàn từ bỏ thái độ này”.

Cả Rabbi David Fox Sandmel, Giám đốc về liên tôn thuộc Liên minh chống mạ lị ở Mỹ, cũng viết thư tương tự cho Đức Hồng y Koch để phản đối.

Trong thư đề ngày 03/9 gửi hai vị Rabbi, Đức Hồng y Koch cho biết đã tham khảo ý kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô và ngài yêu cầu Đức Hồng y trả lời thư của hai vị Rabbi. Đức Hồng y viết:

“Trong bài huấn giáo của Đức Thánh cha, Torah không hề bị hạ giá, như Đức Thánh cha đã quả quyết Phaolô không chống lại luật Môisê, Phaolô đã tuân giữ Luật này, nhấn mạnh nguồn gốc Luật đến từ Chúa và nhìn nhận vai trò của Luật trong lịch sử cứu độ. Câu nói “Luật không ban sự sống, không mang lại sự viên mãn Lời Hứa” không thể bị lấy ra khỏi văn mạch, nhưng phải được cứu xét trong khuôn khổ chung thần học của Phaolô. Xác tín sâu xa của Kitô giáo là: Chúa Giêsu Kitô là con đường cứu độ mới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Torah bị hạ giá hoặc không còn được nhìn nhận là “con đường cứu độ đối với người Do thái”.

Trong bài giáo lý [tại buổi tiếp kiến chung], Đức Thánh cha không hề đề cập đến Do thái giáo hiện đại; bài huấn giáo của ngài là một suy tư về thần học của Phaolô trong bối cảnh lịch sử thời ấy. Sự kiện Torah là cốt yếu đối với Do thái giáo hiện đại không hề bị đặt lại vấn đề”.

Đức Hồng y Koch viết thêm rằng: “Với ý thức về những khẳng định tích cực liên tục được Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra về Do thái giáo, ta không thể nào cho rằng ngài đang trở về với điều gọi là “đạo lý về sự coi rẻ… Đức Giáo hoàng Phanxicô hoàn toàn tôn trọng các nền tảng của Do thái giáo và luôn tìm cách đào sâu mối liên hệ giữa hai truyền thống tín ngưỡng…”.

(Rei 10-9-2021)

Bài viết liên quan

Phòng khám ngoại trú Vatican dành cho những người trẻ nghiện Internet

Thông cáo báo chí của bệnh viện có đoạn viết: “Sử dụng điện thoại thông...

Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự

Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét lại các ưu tiên tài...

Từ Lộ Đức, Fatima đến Mễ Du: khi trẻ em học cầu nguyện cho thế giới

Trong nhiều biến cố Đức Maria hiện ra được Giáo hội công nhận, hoặc trong...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”

Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...

Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...