Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường Dòng Thánh Tâm Huế đã tổ chức chương trình trao quà cho những người kém may mắn tại Thành phố Huế và các vùng phụ cận. Tham dự chương trình gồm có Cha Phêrô Nguyễn Đức Huyền – Bề trên tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Phan Tấn Hồ – Bề trên cộng đoàn, trưởng ban tổ chức chương trình, Ban Caritas Giáo xứ Bến Ngự, cùng quý Thầy, quý Soeur, và toàn thể những phận người kém may mắn khắp nơi trên địa bàn Thành phố Huế.
Bắt đầu chương trình với sự tiếp đón rất nhiệt tâm của quý Thầy và các ban nghành trong chương trình, cùng với đó là việc kiểm tra thân nhiệt cho mọi người trước khi vào Hội trường.



Trong thời gian cả thế giới đang phải cùng nhau đẩy lùi cơn dịch Covid – 19, thì không biết bao nhiêu phận người đang phải lao đao, vất vả kiếm từng hạt cơm manh áo cho gia đình, cho bản thân. Cách riêng, tại thành phố Huế, rất nhiều những người nghèo khổ, đói rách, bệnh tật… đang phải lay lắt kiếm sống trong mùa đại dịch này. Đối với nhiều người, một bữa ăn qua ngày có thể là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với những phận người này, đó là một vấn đề nan giải trong từng ngày sống. Biết được hoàn cảnh cơ cực qua giới thiệu của nhiều người, Cha Giuse Phan Tấn Hồ, trưởng ban tổ chức đã cộng tác với rất nhiều quý ân nhân hảo tâm, mong muốn mang lại niềm vui và làm vơi nhẹ gánh nặng cơm áo cho những phận người này. Đồng thời, chương trình cũng muốn chiếu tỏa hình ảnh của Thánh Tâm Chúa luôn tuôn đổ tình yêu thương bao bọc lấy con người nhân loại, đặc biệt là những con người sống trong những hoàn cảnh khó khăn, vất vả đang cần đến tình yêu thương của Ngài, và đó cũng là lý do để chương trình này được thực hiện.

Chương trình tổ chức với hơn 370 phần quà, bào gồm gạo, mắm, mì cua, và các loại khẩu trang đã được Caritas Giáo Phận Huế, quý ân nhân gửi đến những người kém may mắn qua trung gian như là nhịp cầu nối tiếp niềm yêu thương từ bàn tay của quý Cha, quý Thầy, quý Soeur và các anh chị em trong ban nghành. Những phần quà này như là dấu chỉ cho sự yêu thương mà quý ân nhân, nhà hảo tâm muốn gửi đến cho những người kém may mắn, để nhờ đó, tình yêu thương của Thánh Tâm Chúa và lệnh truyền cua Ngài được thể hiện qua những công việc nhỏ mọn này.

Buổi trao quà được diễn ra hết sức thuận lợi và tốt đẹp đó là nhờ đến sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tâm của quý Thầy trong Dòng, quý ân nhân, và mọi người. Ắt hẳn trong tâm hồn mỗi nguyện viên luôn chung một nhịp đập yêu thương trao gửi cho những người này qua sự giúp đỡ, trao đổi và động viên. Điều đó như muốn làm nổi bật lòng thương xót, sự hiền lành và khiêm nhường mà mỗi tu sĩ Thánh Tâm đang hướng đến.

Thật vậy, mỗi lòng hảo tâm mà nhiều người góp sức cho chương trình này, đều trở nên một chất keo gắn kết trái tim mọi người lại với nhau, và cũng là gam màu đặc biệt để tạo nên một bức tranh trái tim trở thành một tác phẩm tuyệt mĩ trong lòng mọi người và xã hội.

Chương trình kết thúc tốt đẹp không chỉ mang lại những chút quà nhỏ nhoi cho những phận người này, mà đó còn để lại trong lòng những con người thiếu thốn này một chút dư vi yêu thương nhưng mang đậm tình Chúa tình người. Và đó cũng là tất cả những gì mà mỗi người trong chương trình này muốn thực thi Lời Chúa truyền: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15, 12).
Peter Hưng
Bài viết liên quan
Giáo xứ Sơn Thuỷ A lưới: Lan tỏa ánh sáng Chúa Hiển Linh đến với lương dân
Vào lúc 15g30 ngày 05/01/2025, Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới hân hoan chào đón...
Th1
Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: Niềm vui Giáng Sinh và món quà nối kết yêu thương
Vào lúc 18g00 ngày 25/12/2024, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành...
Th12
Món Quà Mùa Vọng Cho Người Ngoại Biên
Mùa Vọng là thời gian quan trọng trong niên lịch Phụng vụ của Giáo...
Th12
Sinh viên Công giáo TGP Huế khai giảng năm học 2024-2025: “Tâm điểm yêu thương”
Vào lúc 17h ngày 05/10, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Nhà Lưu trú Thánh Tâm Huế khai giảng năm học 2024-2025
Để bước vào năm học mới với niềm hứng khởi và nhất là tràn đầy...
Giáo xứ Bình Điền: Nghi thức nhậm chức và Thánh Lễ Tạ ơn mừng Tân Quản xứ
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 8h30 ngày 17/7, Đức ông Tổng...