
Hồng Thủy – Vatican News
Ơn cứu độ phổ quát
Hang đá Giáng sinh đến từ làng Chopoca của Peru. Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn Peru. Ngài nói: “Các nhân vật trong cảnh Chúa giáng sinh, được xây dựng bằng vật liệu và trang phục đặc trưng của các vùng lãnh thổ đó, đại diện cho các dân tộc trên dãy Andes và tượng trưng cho lời mời gọi phổ quát đến với ơn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giêsu đến thế gian trong thân phận cụ thể của một dân tộc để cứu mọi người, thuộc mọi nền văn hóa và quốc gia. Ngài đã biến mình trở nên nhỏ bé để chúng ta có thể chào đón và nhận món quà là sự dịu dàng của Thiên Chúa”.
Cây thông Giáng sinh – dấu chỉ của Chúa Kitô, cây sự sống
Chào phái đoàn của Andalo, nơi tặng cây thông Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói rằng cây thông này, “dấu chỉ của Chúa Kitô, cây sự sống, cây mà con người không thể đến được vì tội lỗi (x. Kh 2, 9). Nhưng với lễ Giáng sinh, sự sống linh thánh đã kết hợp với sự sống của con người. Do đó, cây Giáng sinh gợi lên sự tái sinh, món quà của Thiên Chúa được kết hợp với con người mãi mãi, Đấng ban cho chúng ta sự sống của Người. Những ngọn đèn trên cây thông gợi nhớ đến Chúa Giêsu, ánh sáng của tình yêu vẫn tiếp tục chiếu sáng trong những đêm đen của thế giới”.
Đừng mừng lễ Giáng sinh thương mại
Các biểu tượng Giáng sinh, đặc biệt là cây thông và hang đá, theo Đức Thánh Cha, đưa chúng ta trở về với sự chắc chắn tràn đầy bình an trong tâm hồn chúng ta, với niềm vui của việc Nhập thể, với Thiên Chúa, Đấng trở nên thân thuộc. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu đừng để cho lễ Giáng sinh bị ô nhiễm bởi chủ nghĩa tiêu thụ và sự thờ ơ. Ngài nói: “Chúng ta đừng sống một Giáng sinh thương mại, giả hiệu! Chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi sự gần gũi của Thiên Chúa, bởi bầu không khí Giáng sinh mà nghệ thuật, âm nhạc, bài hát và truyền thống mang đến cho tâm hồn chúng ta”.
Bài học Giáng sinh: hạ mình để phục vụ
Bài học của khung cảnh Giáng sinh, theo Đức Thánh Cha, đó là Thiên Chúa tỏ mình ra không phải là Đấng ngự trên cao để thống trị, nhưng là Đấng hạ mình, nhỏ bé và nghèo nàn, để phục vụ. Do đó, để trở nên giống với Người, chúng ta cần học cách hạ mình xuống, để phục vụ. Để thực sự là Lễ Giáng Sinh, chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa đến ở với chúng ta và yêu cầu chúng ta chăm sóc anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo nhất, yếu ớt nhất và mong manh nhất, những người mà vì đại dịch họ có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề hơn nữa. Bởi vì đây là cách Chúa Giê-su đến trong thế giới, và hang đá nhắc nhở chúng ta về điều đó”. (CSR_7871_2021)
Bài viết liên quan
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV TỎA SÁNG NIỀM VUI KITÔ GIÁO
Thế giới không cần một nhà lãnh đạo nào khác chỉ để lặp lại nỗi...
Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em
Hôm mùng 05 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bổ nhiệm...
Số Hồng y cử tri còn 131 vị
Từ ngày 04 tháng Bảy năm 2025, số Hồng y cử tri, dưới 80 tuổi,...
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp để chúng ta có thể trở thành thừa sai của Chúa
Trưa Chúa nhật ngày 06 tháng Bảy năm 2025, đã có khoảng 20.000 tín hữu...
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận hai xe điện phục vụ các chuyến Tông du tương lai
Vào ngày 03/7, tại Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô...
Giáo xứ nơi sinh trưởng của Đức Giáo hoàng Lêô mua lại căn nhà của gia đình Đức Giáo hoàng
Giáo xứ nơi sinh của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thành công trong việc...