Hòa chung tâm tình cùng với toàn thể Giáo Hội trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 02.04.2021 tại Giáo họ Nữ Vương Hoà Bình – Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã diễn ra các nghi thức phụng vụ của ngày thứ Sáu Tuần Thánh bao gồm: tưởng niệm cuộc Thương khó và suy tôn Thánh giá.
Vào lúc18h00, quý cha và quý thầy Dòng Thánh Tâm Huế cùng với bà con giáo dân trong Giáo họ cử hành đi đàng Thánh giá Chúa Giêsu.
Trong chặng đàng Thánh giá, hòa chung tâm tình sám hối, mỗi người hiện diện cùng bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa đối với bản thân để qua việc vác thập giá của mình, mỗi người biết cảm thông, chia sẻ với những tâm hồn khổ đau, bất hạnh trong cuộc sống.
Sau khi đi đàng Thánh Giá trọng thể, trong sự thinh lặng, cha Giuse và cha Phêrô tiến ra trước Bàn thờ để bắt đầu cử hành nghi thức chiều thứ Sáu Tuần Thánh: Phụng vụ Lời Chúa, suy tôn Thánh Giá và rước lễ.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa cái chết cứu chuộc của Đức Giêsu. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã bằng lòng chịu chết trên cây thập giá. Hơn nữa, khi chiêm ngắm cạnh sườn Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thấu, chúng ta thấy Thiên Chúa yêu con người đến như thế nào. Qua đó, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn, mỗi khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, hãy biết rằng: Chúa Giêsu đã chết chỉ vì yêu thương nhân loại, để từ đó chúng ta biết yêu thương, tha thứ cho nhau, đồng thời xa tránh, từ bỏ mọi tội lỗi, ngõ hầu ăn năn sám hối để đón nhận ơn tha thứ từ mầu nhiệm khổ nạn của Đức Giêsu, đó là điều cốt lõi của đạo công giáo chúng ta.
Tiếp đến là phần suy tôn Thánh Giá. Cả cộng đoàn nghiêm trang sốt sắng tiến lên cúi mình thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu với niềm thành kính mến yêu.
Sau đó, cộng đoàn được đón nhận chính Mình Máu Thánh Chúa để kết hiệp mật thiết với Đấng đã ban sự sống, và đã chết vì yêu thương nhân loại.
Kết thúc nghi thức, mọi người ra về trong thinh lặng và an lành, với niềm hy vọng sẽ được phục sinh với Ngài.
Bài viết & Ảnh: VadiTa

Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tạ ơn và Tất niên tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải
Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân...
Khi đông về, lòng người ở lại
Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế
rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...