Năm thánh thường lệ được mở ra là cơ hội để mọi thành phần, mọi tầng lớp con cái trong giáo hội cùng nhau tiến bước trên đường hy vọng. Đặc biệt với các bạn trẻ đây là cơ hội rất tuyệt vời để được sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Theo truyền thống của Giáo hội thì 25 năm, năm thánh thường lệ này mới được cử hành một lần. Vậy nên chắc chắn trong số các bạn trẻ nói chung và các bạn sinh viên công giáo Tổng Giáo Phận Huế nói riêng, thì đây là lần đầu tiên các bạn được tham dự năm thánh này. Và có lẽ vì thế mà tinh thần sốt sắng, lòng yêu mến Chúa càng được diễn tả rõ nét hơn trên khuôn mặt của các bạn về tham dự thánh lễ, tham dự ngày hội hôm nay tại Dòng Thánh Tâm Huế.
Thực tế của xã hội hôm nay đang phản ánh rõ rệt một lối sống hưởng thụ, cũng như các trào lưu của công nghệ kỹ thuật số làm đảo lộn nếp sống thánh thiện vốn có trong đời sống các gia đình. Vì những ảnh hưởng đó mà không ít các bạn trẻ buông mình trong vũng lầy của đam mê tội lụy. Đây là thách đố không chỉ cho các bạn mà còn là thách đố của các bậc làm cha làm mẹ và của cộng đồng nhân loại. Tuy nhiên, giữa bóng tối của những lo lắng và cám dỗ đó thì con đường hy vọng được mở ra để chúng ta cùng nắm tay nhau song hành tiến về niềm hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa.
Sẽ khó để các bạn trẻ dễ dàng đi qua ngưỡng cửa của những tiện nghi và hưởng dùng từ các phương tiện truyền thông nếu không đưa ra cho mình điều quyết tâm với các hoạch định. Bởi đơn giản những tiện nghi đó có sức hút mãnh liệt đến độ các bạn mau chóng quên đi các giờ lễ, các giờ kinh gia đình, các sinh hoạt tôn giáo. Đành rằng giới trẻ là không ngừng tìm kiếm và khám phá vẻ đẹp của vũ trụ này. Thế nhưng, nếu chỉ sống cho lý tưởng của các buổi đi phượt hay cho các hoạt động vui chơi giải trí kém lành mạnh thì e rằng sự tìm kiếm đó dễ bị nhàm chán nếu không muốn nói là vô bổ.
Trở về hành hương năm thánh của Dòng Thánh Tâm nhân dịp mừng bách chu niên cũng như trong bầu khí của năm thánh thường lệ, đặc biệt với ngày hội sinh viên công giáo Tổng Giáo Phận Huế hôm nay, là cơ hội để các bạn gặp gỡ nhau và gặp gỡ Thiên Chúa. Đồng thời đây cũng là dịp được gọi như là “đòn bẩy” tinh thần cho một hành trình của năm học mới với những điều hứa hẹn tốt đẹp.
Là những người công giáo trẻ, nhất là đang trong giai đoạn học tập tại các ngôi trường ắp đầy tri thức, chắc lẽ từng bạn sẽ phải đối diện với không ít những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với niềm vui của người hành hương trong hy vọng, các bạn sẽ đầy nhiệt huyết lăn xả trong những khó khăn phía trước để góp phần xây dựng xã hội và giáo hội ngày một khởi sắc hơn.
Nguyện xin tình yêu của Thánh Tâm Chúa, nguyện xin ân huệ của Thánh Thần Chúa luôn đồng hành, soi đường dẫn bước cho các bạn trong các chương trình tiếp theo của kỳ học mới này. Chúng ta cùng sánh bước và song hành với nhau trong tin yêu phó thác của đường hy vọng qua những lời cầu nguyện cũng như những việc làm thiết thực dành cho nhau.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân
Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta...
Th2
Ngày hành hương Năm Thánh Sinh viên Công giáo TGP Huế: Bước đi trong “Hy vọng và Thánh ân”
Vào lúc 15h30 ngày 15/02/2025, hơn 500 sinh viên, cựu sinh viên Công giáo đang...
Th2
Điểm hẹn gặp gỡ trong tình Chúa và tình người
Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương, mùa an vui dư tràn. Tết đoàn viên...
Th2
Năm Thánh Truyền Thông: Câu chuyện là con đường ngắn nhất để kết nối giữa con người
Mười nghìn chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về...
Th1
Đặc San Năm Thánh số 1: Dấu ấn Tình Yêu
Ban Đặc San Năm Thánh gửi tới quý độc giả số đầu tiên trong Tập...
Th1
Mỗi người được hưởng bao nhiêu ơn toàn xá mỗi ngày trong Năm Thánh
Trong Năm Thánh 2025, Giáo hội Công giáo đã đưa ra các hướng dẫn cụ...
Th1