Hiện diện trên mặt đất này dù được gọi chung một cái tên là con người nhưng chúng ta lại hoàn toàn khác nhau về ngoại hình và tính cách.
Có những người mang phận nam nhi nhưng tính khí lại rất nhẹ nhàng. Có những người mang thân phận nữ nhưng tính khí lại có chất nam nhân. Người thì thích sống sôi nổi như những cơn gió mùa bất chợt ùa về làm cho người ta rét run. Người thì thích sống lãng mạn như tiết trời mùa thu, nhẹ nhàng êm ả chẳng ồn ào. Người thì thích sống đơn giản và chẳng muốn nổi nang làm gì cho mệt mỏi. Người thì suốt ngày chật vật đó đây, tìm hết kiểu này cách nọ để mong cho người ta biết đến. Tất cả đan xen thành một thế giới ngập tràn những phong phú và đa dạng.
Hôm nay, riêng cá nhân người viết trong giới hạn của mình chỉ xin được sống như chiếc lá mà thôi.
Chẳng ước được nổi nang như bông hoa hồng thắm đẹp kia nhưng chỉ mong âm thầm như chiếc lá, làm nền cho người khác nổi bật.
Chẳng mong được người ta nâng niu chiều chuộng như những bông vũ nữ vàng tươi, chỉ mong như chiếc lá âm thầm làm chắn đỡ trước những cơn gió mạnh đang ùa về.
Chẳng ước được người ta quan tâm chăm sóc như những trái cây chín mọng, chỉ mong âm thầm như chiếc lá cố gắng hết mình lấy tinh chất của thiên nhiên để nuôi cây.
Chẳng ước được công danh lẫy lừng, xe đón người đưa chỉ mong âm thầm vô lo vô nghĩ như chiếc lá, thoả thích chơi đùa với gió nắng.
Dù rằng nhiều khi chiếc lá trở nên quan trọng khi được kết thành vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng nhưng cũng lại có lần nó chỉ để làm mồi đốt bếp. Mà cho dẫu làm mồi đốt bếp hay thối mục trong lòng đất thì nó vẫn có giá trị rất riêng để làm cho đất thêm phì nhiêu và cho gia đình nhỏ có nồi cơm thơm ngon.
Mong chỉ là như chiếc lá cùng với hoa hiện diện nơi tôn nghiêm để cùng đoàn người thờ lạy kính tôn.
Mong chỉ là như chiếc lá cùng với hoa trong tay đôi bạn trẻ của ngày lễ thành hôn để được chứng kiến giây phút hạnh phúc của họ.
Mong chỉ là như chiếc lá cùng với hoa cài trên tấm áo dòng người thánh hiến trong ngày tuyên khấn để cùng họ cảm mến ân tình.
Mong chỉ là như chiếc lá cùng với hoa hiện diện bên nấm mồ người quá cố để họ bớt đi phần cô đơn nơi nghĩa trang lạnh lẽo.
Phần đời này về sau chẳng mong gì cao sang, chẳng ước gì vĩ đại, chỉ mong một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, âm thầm như chiếc lá.
Tác giả: Angelo Trần

Bài viết liên quan
Những lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ còn là vì chúng con
Cuộc đời của Đức Maria là một chuỗi những tiếng “Xin Vâng” kéo dài. Từ...
Thánh giá – nguồn trợ lực linh thiêng
Vào thời cổ đại, nói đến thập giá là nói đến sự kinh tởm và...
Các trường đại học Công giáo đối diện với AI khi năm học mới bắt đầu
Đại học Mary, Đại học Phanxicô Steubenville, Đại học Benedictine và Đại học Dallas chia...
Chọn con người thay vì công nghệ: Nói thì dễ, làm mới khó
Chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với...
Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal
Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa...
Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa
Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...