Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ

Maria Gioan XXIII

Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta nếm trải tình yêu ngọt ngào của Đức Kitô- Con Thiên Chúa với những đau khổ mà Ngài phải chịu để cứu độ chúng ta. Trong toàn cảnh của bức tranh cao đẹp ấy, có một người phụ nữ được nhắc đến trong giây phút đỉnh cao của tình yêu dưới chân thánh giá Chúa, đó là Mẹ Maria, người mẹ rất mực yêu quý của chúng ta.

Theo truyền thống, bảy sự thương khó của Đức Maria là những nỗi đau buồn mà Mẹ đã cảm nghiệm được nhờ liên kết mật thiết với Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Trong bảy sự đau đớn ấy thì có bốn sự gắn liền với cuộc tử nạn của Chúa trên đường lên Núi Sọ, lãnh nhận cái chết thảm hình với cây thánh giá là hình phạt mà theo luật thời đó chỉ để dành cho những kẻ tử tội. Không gì đau đớn cho phận làm cha làm mẹ mà phải ở trong tình cảnh“ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nói đến đây, tôi nhớ lại hình ảnh của một người mẹ trẻ ôm xác đứa con bé dại của mình ngay giữa lòng đường phố khi em bé không may bị tai nạn. Chị không muốn người khác động tới thân xác đứa con không còn nguyên vẹn của mình. Chị không khóc, không gào thét, không kêu la, không phải chị là người mẹ vô tâm cho bằng chị như đang không tin con mình đã ra cơ sự này. Xung quanh không gian đau thương ấy chỉ có tiếng xe cộ hòa với những lời nói tiếc thương của dòng người qua đường.

Không có người mẹ nào mà lại không đau xót khi phải nhìn người con thân yêu của mình vĩnh viễn ra đi, Mẹ Maria cũng thế, bởi Mẹ cũng mang thân phận con người. Cho dù chúng ta không bắt gặp được những ngôn ngữ tường thuật lại cách chi tiết rõ ràng việc Mẹ đồng hành với Chúa trong cuộc đời rao giảng công khai Nước Thiên Chúa. Nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng và xác tín rằng không một giây phút nào mà Mẹ không hiệp thông với Chúa Giêsu. Trong tin mừng theo thánh Luca có viết “ Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” ( Lc 8, 19-21). Đây không phải là lời phủ nhận của Đức Giêsu về danh phận của mẹ Ngài. Đây chính là lời khẳng định, không phải lúc này và hôm nay Mẹ mới đến thăm Ngài, mà Mẹ đã luôn ở bên Ngài mọi nơi mọi lúc vì “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Những lời tiên tri của cụ già Simêon năm xưa được nên ứng nghiệm trong cuộc đời Mẹ. Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ là những đớn đau không phải của thể xác mà là của tâm hồn, ẩn chứa sâu thẳm trong trái tim Mẹ. Chắc chắn nỗi đau trong tâm hồn sẽ gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau của thể xác. Dầu vậy, Mẹ vẫn can trường đứng vững. Mẹ sẵn sàng bị tiếng là người đem con đi giết. Mẹ sẵn sàng đón nhận những ánh mắt coi thường, những lời nói sỉ nhục của đám đông đang như thú dữ vây chung quanh Mẹ. Nước mắt Mẹ dường như không còn để chảy trên khuôn mặt xanh xao của Con khi môn đệ hạ xác xuống. Nước mắt Mẹ dường như không còn khi tấm bia đá che kín thân xác Con mình trong mồ đá. Mẹ làm được tất cả, chịu đựng được tất cả vì Con của Mẹ cũng phải chịu đựng những đớn đau như vậy và còn hơn vậy nữa.

Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ năm xưa có lẽ vẫn còn đó vì nhân loại chúng ta hôm nay. Khi nhân loại còn chìm trong vũng lầy của tội lỗi thì máu thánh của Đức Kitô vẫn phải tiếp tục tuôn trào. Và vì thế nên trái tim Mẹ vẫn phải chịu đâm thâu bởi những lưỡi gươm là sự bất tín của chúng ta với Thiên Chúa, là sự bất hòa của chúng ta với nhau.

Trong ngày cuối cùng của mùa chay năm thánh hy vọng này, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời với mọi yếu đuối, mọi lỗi phạm của quá khứ mà nài xin lòng thương xót của Chúa ban ơn thêm sức để mỗi người biết sống triển nở đời sống đức tin của mình. Nếu chúng ta biết tín thác vào ân phúc nơi những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ, Thiên Chúa sẽ hài lòng mà chúc lành cho chúng ta.

Ước mong và hy vọng rằng cho dẫu phải đứng trước những đau khổ xảy ra trên hành trình sống đức tin thì chúng ta cũng sẽ không nản lòng hay sa ngã. Hãy đặt niềm tin tưởng hy vọng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Bài viết liên quan

Ẵm con trong vòng tay Mẹ

Angelo Trần Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi...

Giờ ly biệt

Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...

Duyên hạnh ngộ của ông Simon và bà Veronica trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Angelo Trần Giáo hội đang bước vào những ngày đặc biệt nhất của năm phụng...

Sự phản bội của dân chúng

Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền hưởng...

Lặng thầm bên Thánh Thể Chúa

Theo truyền thống của Giáo Hội, vào sáng thứ năm tuần thánh, mọi thành phần...

Thiên Chúa ôm lấy gót chân con người

Trên thập giá, Đức Giêsu đã ân cần đặt “gót chân Achilles” của nhân loại...