Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và phục sinh của Thầy Giê su Chí Thánh, các tông đồ đã đổ dồn mọi tâm huyết cho công cuộc loan báo tin mừng và dùng cả tính mạng của mình cho niềm tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa phục sinh khải hoàn.
Thánh Phao lô tông đồ trước khi được Đức Giê su kêu gọi trở thành sứ giả loan báo tin mừng cho muôn dân đã từng là người bắt bớ đạo dữ dội và tàn ác. Hành trình theo Chúa của ông là một cuộc đánh đổi cả tính mạng lẫn danh dự. Đánh đổi tính mạng vì sau cú ngã ngựa tưởng chừng khó hoàn thân với đôi mắt mù lòa, ông đã nhận được ánh sáng niềm tin và hy vọng của Chúa. Đánh đổi danh dự vì từ một người đang oai tráng trên đường bắt bớ những kẻ theo Chúa thì ông lại trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa.
Không chỉ Phao lô, các môn đồ thân tín và yêu mến Chúa cũng ngày đêm bất chấp mọi nguy nan để thể hiện đức tin kiên trung của mình. Những câu chuyện được hồi ký lại trong sách công vụ tông đồ được coi như là những câu chuyện tình tuyệt diệu nhất. Những câu chuyện ấy xảy ra không nguyên trong bối cảnh sung sướng an nhàn nhưng còn thẫm đẫm muôn vàn giọt mồ hôi gian khó, máu đào và sinh mạng.
Trước mọi biến cố xảy ra trong công cuộc rao giảng tin mừng Nước Thiên Chúa, các tông đồ luôn cảm nghiệm được sự quan phòng, chở che của một bàn tay vô hình đầy quyền năng đến không thể hiểu được. Một trong những câu chuyện điển hình ấy là biến cố Phao lô và Xila bị đánh nhừ tử, bị giam trong ngục tối với việc canh phòng cẩn mật của quân lính. Thế mà giữa những trận đòn dã man, những vết thương hằn sâu trên thân xác mệt nhoài ấy các ông vẫn cất cao bài ca hy vọng và xác tín vào tình yêu Thiên Chúa dành cho bản thân mình cũng như cho hết thảy mọi người trên dương gian. Bài ca ấy sau khi được vang lên đã biến đổi và khai mở đức tin cho viên cai ngục cùng tất cả mọi người trong gia đình của ông. “ Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa” ( Cv 16, 34).
Có lẽ Phao lô và Xi la khi cất vang lời thánh vịnh ngay giữa hiểm nguy nơi ngục tù , chính các ông cũng không ngờ tới Thiên Chúa sẽ thực hiện việc hoán cải những người vốn đang là kẻ thù của các ông. Đây đích thực là lời ca của niềm vui, của hy vọng và của lòng tin tưởng phó thác.
Qua câu chuyện của các tông đồ trên hành trình thực thi lời Chúa dạy, chúng ta cũng được mời gọi sống triệt để căn tính của người chiến sỹ Chúa Ki tô ngang qua bổn phận của mình. Đã có lần chúng ta nhát đảm như các tông đồ, không dám tuyên xưng đức tin của mình vào sự tử nạn và phục sinh của Chúa. Đã có lần chúng ta sống trong tư thế sẵn sàng loại trừ anh chị em của mình, nhất là những người mà bản thân chúng ta cảm thấy khó ưa trong cộng đoàn. Đã có những lần chúng ta gây chia rẽ, bất hòa, gây mất bình an và xáo trộn trong đời sống chung chỉ vì muốn tôn mình lên mà hạ nhục người khác xuống. Đã có những lần chúng ta không thực thi bổn phận của mình cho đến nơi đến chốn, thay vào đó là những dèm pha chỉ trích, kích bác coi thường khả năng của người khác.
Hôm nay, khi nhìn vào con đường tiến thân cho Nước Chúa nơi các tông đồ, chúng ta cũng hãy dành một chút thời gian lắng và lặng, để nhìn lại những việc ta đã làm. Nhìn lại quá khứ không phải để gặm nhấm trong u uất nhưng nhìn lại quá khứ để thấy mình yếu đuối và khô khan mà vẫn được Chúa thương yêu quan phòng. Chúng ta cùng hân hoan với Đức Ki tô phục sinh hát vang lời ca mừng vui và hy vọng. Con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng trang hoàng hoa lá hay trải thảm đẹp xinh, nhưng sẽ có những ghồ ghề sỏi đá, sẽ có những lũng sâu ngăn cách. Nhưng nếu chúng ta tìm thấy dược hạnh phúc trong sứ vụ của mình thì ngay cả trong những khó khăn và nguy hiểm chúng ta vẫn cất cao bài ca hy vọng.
Ước mong sao bài ca hy vọng trong ngục thất của các tông đồ năm xưa cũng sẽ là bài ca hy vọng cho chúng ta hiện tại. Chúng ta cùng học gương sáng và bắt chước việc làm của các ngài mà tiếp tục hát vang bài ca hy vọng cho chính mình, cho tha nhân ngay cả khi ở trong hoàn cảnh gian khó.
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa “xí xóa” cho những vấp phạm yếu đuối và những lần chúng con biếng trễ thờ ơ khi không làm tròn bổn phận là sứ giả của Chúa. Xin Chúa mở lòng soi trí cùng ban ơn sức mạnh trên chúng con ngõ hầu chúng con biết làm rạng danh Chúa, ca lên bài ca chúc tụng và niềm vui hy vọng vào tình yêu Chúa mọi nơi mọi lúc trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành
Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...
Nên như người bạn tâm giao
Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...
Ở lại trong niềm vui hy vọng
Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...
Nhựa sống tình yêu
Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...
Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến
Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...
Tiến bước trong tương lai với niềm vui hy vọng
Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ...