Thiên chức linh mục không phải là do sáng kiến của con người có thể tự mình hay dùng bất cứ một công nghệ nào để làm ra được. Nhưng thiên chức linh mục được khởi phát từ ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ tình yêu sâu thẳm của Chúa Cha, từ ân sủng dịu ngọt nơi Chúa Kitô trong ơn hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, qua bí tích truyền chức thánh, các ứng sinh linh mục sẽ được biến đổi tận căn để trở nên người của Chúa. Chính thánh Phaolô – người đã được cảm nếm rõ rệt nhất về ơn biến đổi của Đức Giêsu đã viết lại trong bức thư gửi tín hữu Galat “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” ( Gl 2, 20).
Thiên chức linh mục là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành riêng cho một số người mà Ngài muốn. Những người ấy không phải là những con người vẹn toàn, mà họ là những người được chọn từ loài người, nghĩa là nơi con người họ vẫn còn mang những yếu đuối, những bất toàn và bất xứng. Tuy nhiên, vì được kêu mời và tuyển chọn nên chính bản thân họ cũng phải không ngừng nỗ lực từng giây phút gọt giũa bản thân ngày một hoàn thiện hơn theo khuôn mẫu là chính Đức Kitô – vị mục tử tối cao. Các ngài phải mang trên mình “mùi của chiên” và khoác lên mình “đồng phục” mục tử là bác ái, hy sinh, dấn thân. Nhờ đó, họ trở nên dấu chỉ của tình yêu son sắt mà Ngôi Hai Thiên Chúa dành cho nhân loại và trở nên sự hiện diện đích thực của Chúa trong mọi môi trường sống.
Trong Thánh Lễ truyền chức linh mục, rất nhiều hình ảnh đẹp và thiêng thánh được mỗi người tham dự hay chính đương sự cảm nghiệm như là ơn đặc biệt Chúa ban. Một trong số hình ảnh đã để lại không ít dấu ấn cho người tham dự, đó là khi các thân nhân của tiến chức trang trọng với tấm áo lễ mới trên tay cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ. Tấm áo ấy không đơn thuần là tấm áo lễ mà các tiến chức sẽ mặc – là dấu chỉ nhận biết và phân biệt phẩm trật trong hội thánh.
Trên hết, hình ảnh này gợi nhắc cho cộng đoàn nhớ đến những cha mẹ Do thái, nhất là gia đình Nazaret năm xưa đã cùng nhau dâng con trong đền thờ. Hôm nay đây, những người thân của các tiến chức như đang tái diễn lại nét đẹp của việc dâng những người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa. Chắc chắn khi dâng những người con của mình cho Chúa, các bậc làm cha làm mẹ không mong mỏi cho được lên chức “ông bà cố” và cũng chẳng mong được cho được oai vệ. Các ngài chỉ ước mong cho con mình trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng.
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng cho Giáo Hội. Đức Giê su đã thiết lập thiên chức linh mục ngay sau khi Ngài lập Bí tích Thánh Thể “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”. Linh mục “ được tuyển chọn từ loài người và được đặt ra cho loài người để lo việc Thiên Chúa hầu dâng những hiến vật và hy tế đền tội, các Linh mục sống với người khác như với anh em”(LM 3d). Vì thế nên linh mục không bao giờ tự cho mình quyền tách khỏi cộng đoàn nhưng luôn gắn kết nên niềm vui mừng và hy vọng cho giáo hội.
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng cho cộng đoàn. Mẫu gương sống động cho các linh mục, nhất là các linh mục của thời đại hôm nay đó là cha thánh Gioan Maria Vianney – vị mục tử đã luôn sống trọn nghĩa với Chúa và trọn tình với tha nhân. Người linh mục của Chúa không chọn nơi vinh hoa hay lợi lộc an nhàn để loan truyền công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa nhưng là trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Sứ vụ của người mục tử là sẵn sàng để được sai đi, ngay cả khi phải đến những nơi nguy hiểm.
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng cho chính mình. Không ai có thể cho đi thứ mình không có. Sẽ khó để trở thành ngôn sứ của Chúa nếu linh mục không trang bị cho mình tâm thế của niềm vui hy vọng. Cuộc sống hiện tại như cột thu lôi khổng lồ với muôn vàn điều hấp dẫn, nó có thể lôi kéo chúng ta vào vòng xoáy này bất cứ lúc nào và không loại trừ ai. Người linh mục của Đức Kito chắc chắn cũng không tránh khỏi những điều cuốn hút này. Vậy nên, thay vì để mình bị thu lôi thì linh mục hãy nên như cột thu lôi của niềm vui hy vọng cho người khác đến với Chúa.
Hôm nay, khi nhìn vào hàng ngũ các linh mục với con số ngày càng gia tăng, chúng ta vui mừng và hãnh diện với niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho nhà Dòng. Dẫu biết rằng thiên chức linh mục là cao quý nhưng người mang thiên chức ấy lại giống như những chiếc bình sành, mong manh mỏng mảnh dễ vỡ. Nhất là trong bối cảnh của công nghệ ngày một phát triển cũng là mối nguy đe dọa cho đời sống linh mục. Có thể trong tương lai đời sống nội tâm của các ngài sẽ bị mai một đi vì thiếu lửa nhiệt thành, mất đi sự thiêng thánh của giây phút hồng phúc ngày thụ phong. Có thể đời sống cộng đoàn, tình huynh đệ nơi các tân chức hôm nay sẽ chẳng còn thắm thiết vì đôi chốc miệt mài quá với các công việc bổn phận hoặc mải mê chạy theo lời khen ngợi hão huyền hay không thể cưỡng lại với lực hấp dẫn của nhân gian. Mọi thứ không hay đều có nguy cơ diễn tiến nếu như các linh mục không được kết nối với nguồn Giêsu qua đời sống cầu nguyện thân tình với Ngài.
Niềm vui hồng ân thiên chức linh mục hôm nay được cử hành cách trọng thể qua việc xức dầu thánh và đặt tay của đấng chủ chăn giáo phận trên các tân chức là niềm vui không giới hạn. Vì là niềm vui không giới hạn nên hồng ân tuôn đổ của Chúa Thánh Linh cũng không chỉ ban xuống riêng cho các tân linh mục mà còn cho tất cả mọi người tùy theo cách Ngài muốn. Và vì là niềm vui không giới hạn nên mỗi người cần có bổn phận cùng chung lòng chung sức hiệp ý cầu nguyện cho các tân chức sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Ước nguyện và cầu chúc cho các tân linh mục đã được lãnh nhận thánh chức luôn mang trong mình mùi của chiên, có một trái tim nhạy cảm, biết đập chung nhịp đập với những mảnh đời bất hạnh và có một tâm hồn luôn thổn thức với sứ mạng loan báo tin mừng. Đặc biệt, xin cho các ngài trở nên những linh mục tràn đầy niềm vui mừng và hy vọng, ngõ hầu nên như Kitô thứ hai của Chúa, nhờ đó ơn cứu độ được phổ quát đến hết thảy mọi người.
Emmanuel Tran
Bài viết liên quan
Rabboni…
Tin mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Madalena hôm nay tràn đầy sự...
Bài chia sẻ tĩnh tâm tháng 7/2025: Sống tinh thần Hiệp hành của Chúa Giêsu và Hội Thánh
Lời Chúa:” Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên...
Chia sẻ cùng em- người say mê truyền giáo
Tôi luôn giữ trong mình sự ấn tượng về em, vì em là một người...
Phân định – cửa ngõ của sự thành bại
“Con người có nhiều kế hoạch, nhưng duy chỉ có ý định của Thiên Chúa...
Trái tim cực thánh của Chúa
Hôm nay, Giáo hội hân hoan và vui mừng trong ngày lễ kính Thánh Tâm...
Đánh thức lòng trắc ẩn trong tâm hồn
Đức Thánh Cha đã chọn ý cầu nguyện cho tháng 6- tháng kính Thánh Tâm...