22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói với các ông : “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô : “Thầy các ông không nộp thuế sao ?” 25 Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông : “Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 26 Ông Phê-rô đáp : “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”
Cùng Đi Với Chúa – Hạnh phúc của đời Kitô hữu
Hôm nay, phụng vụ cho chúng ta nhiều điều để suy niệm. Trong đó, có một chi tiết xuyên suốt bài Tin Mừng mà ta có thể dừng lại chiêm ngắm: sự thân tình của Chúa Giêsu với các môn đệ.
Thánh Mátthêu kể rằng: “Một ngày kia, Đức Giêsu và các môn đệ cùng đi qua miền Galilê” (Mt 17,22). Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng chính việc nhấn mạnh “cùng đi” cho thấy thánh sử muốn khắc họa sự gần gũi, sự đồng hành thân mật của Chúa với những người thuộc về Người. Trong hành trình ấy, Chúa mở lòng mình để tâm sự về con đường Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh — điều Người hằng mang sâu trong tim và không muốn những ai Người yêu mến lại không hay biết.
Sau đó, trình thuật kể đến chuyện nộp thuế. Ở đây, ta lại thấy sự khéo léo và gần gũi của Chúa: Người đặt mình ngang hàng với Phêrô, so sánh các “người con” (Chúa và Phêrô) vốn không phải nộp, với “người ngoài” thì phải đóng. Thế nhưng, Người vẫn chỉ cho Phêrô cách có tiền để trả, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả ông — để tránh gây cớ vấp phạm cho ai.
Tất cả những chi tiết này mở ra một điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu: lòng Chúa Giêsu luôn khao khát ở cùng chúng ta. Như chính lời Người trong sách Châm Ngôn: “Niềm vui của Ta là ở giữa con cái loài người” (Cn 8,31). Nếu ta thật sự để lời này chạm vào tim, đời sống thiêng liêng của ta sẽ thay đổi biết bao! Bởi lẽ, thay vì chỉ tập trung vào những gì ta làm, như thể đó là điều chính yếu, ta sẽ đặt trọng tâm vào chính Đức Kitô — vào tình yêu của Người dành cho ta, vào sự tự hiến của Người cho đến chết vì ta, vào sự kiên trì kiếm tìm trái tim ta.
Thánh Gioan Phaolô II, trong một buổi gặp gỡ giới trẻ, đã mạnh mẽ mời gọi: “Hãy nhìn lên Ngài!” — bởi tất cả đời sống nội tâm của ta khởi đi và quy hướng về chính Ngài.
Những tư tưởng cho Tin Mừng hôm nay
-
“Cuộc Thương Khó là sự phục sinh của chúng ta” (Thánh Inhaxiô Antiôkia)
-
“Một hình thức phụng tự mới đã đến, trong Đền Thờ không do tay người phàm xây dựng: chính Thân Thể Người — bị hiến tế và phục sinh — quy tụ muôn dân và liên kết họ trong bí tích Thánh Thể” (ĐGH Bênêđictô XVI)
-
“Đức Giêsu kính trọng Đền Thờ, hành hương đến đó vào các lễ lớn của người Do Thái và yêu mến tha thiết nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa loài người. Đền Thờ là hình bóng Mầu Nhiệm của Người. Khi loan báo sự phá hủy Đền Thờ, Người tiên báo chính cái chết của mình và khai mở một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu độ, nơi Thân Thể Người trở thành Đền Thờ vĩnh viễn” (GLHTCG, số 593)
Lm. Joaquim PETIT Llimona, L.C. (Barcelona, Tây Ban Nha) | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Thứ Năm, Tuần XIX Thường Niên: Luôn luôn và mãi mãi tha thứ
Khi ấy, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em...
13.08.2025 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: Cầu nguyện cùng Chúa Con
“Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em...
12.08.2025 – Thứ Ba, Tuần XIX Thường Niên: Ngài ôm còn về nhà
“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có...
Chúa nhật XIX TN Năm C: Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...
Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần XVIII thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước...
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần XVIII thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...