13.08.2025 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: Cầu nguyện cùng Chúa Con

“Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18,19–20)

Tin Mừng hôm nay bày tỏ ước muốn của Chúa Giêsu rằng chúng ta biết cầu nguyện chung với nhau, hợp nhất lời cầu xin như một, và dâng lên Chúa Cha. Chúa khẳng định rằng khi chúng ta cầu nguyện như thế, hiệp thông với lời cầu của Người, thì lời nguyện đó sẽ được nhận lời.

Trước hết, cần lưu ý rằng đoạn Tin Mừng này rất dễ bị hiểu sai. Chẳng hạn, Chúa có ý nói rằng nếu hai hay nhiều người cùng cầu xin cho trời mưa thì chắc chắn sẽ mưa sao? Chắc chắn là không. Chìa khóa để hiểu đúng câu này nằm ở lời cuối: “Thầy ở giữa họ.” Nghĩa là, mục tiêu của việc tụ họp để cầu nguyện là hiệp nhất lời cầu của chúng ta với lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu. Chúa Cha luôn lắng nghe và nhận lời cầu xin của Con Một. Điều gì Con xin Cha, Cha đều ban. Vì thế, khi Hội Thánh hiệp nhau cầu nguyện, mục tiêu là hòa nhập trọn vẹn vào lời cầu nguyện duy nhất và muôn đời của Chúa Con. Điều này được thực hiện cách trọn hảo nhất trong Phụng Vụ Thánh.

Khi cộng đoàn quy tụ trong Phụng Vụ, lời cầu nguyện luôn được Chúa nhận lời. Vì sao? Bởi Phụng Vụ trước hết là hành động của chính Chúa Con, Đấng mời gọi Hội Thánh cùng tham dự. Và lời nguyện ấy chính là lời cầu vĩnh cửu, qua đó Chúa Con dâng lên Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho tất cả những ai đón nhận công trình cứu độ từ hy tế Thập Giá. Khi chúng ta tham dự vào lời nguyện ấy, lời nguyện sẽ được chấp nhận.

Những lời cầu nào không được nhận lời? Trước hết, những điều trái với sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa sẽ không được ban. Thứ đến, nếu ta cầu xin theo ý Chúa nhưng lại không cộng tác với ơn Người ban, lời cầu ấy không thể sinh hoa trái. Chẳng hạn, nếu bạn xin ơn thắng vượt một tội lỗi nào đó nhưng lại không đáp lại ơn Chúa, thì lỗi không thuộc về Chúa. Ngoài ra, lời cầu xin để báo thù kẻ xúc phạm mình hay cầu cho người cứng lòng trở lại mà họ không chịu sám hối, cũng không thể được hoàn tất, trừ khi họ hoán cải.

Vậy lời cầu nào chắc chắn được nhận lời? Như đã nói, lời cầu trong Thánh Lễ – tức chính Hy tế của Chúa Kitô – luôn được Chúa Cha lắng nghe khi ta tham dự với lòng tin. Ngoài ra, khi cùng nhau cầu xin ơn hoán cải sâu xa hơn, bạn có thể chắc chắn rằng ơn ấy sẽ được trao ban; phần còn lại là mở lòng để ơn ấy hoạt động. Hoặc khi cầu xin cho một người đang sa ngã nhận được ơn thương xót, bạn có thể tin rằng ơn ấy sẽ đến với họ, dù họ có thể từ chối. Nói cách khác, nếu ta cùng nhau hợp nhất lời nguyện với lời cầu toàn hảo của Chúa Con dâng lên Chúa Cha trên trời, lời nguyện ấy chắc chắn sẽ được nhận lời. Một cách đơn giản và chắc chắn nhất là cùng nhau đọc kinh “Lạy Cha” – chính lời kinh mà Chúa Con đã ban cho chúng ta.

Hôm nay, bạn hãy chiêm ngắm Chúa Con đang cầu nguyện cùng Chúa Cha. Lời cầu nguyện hoàn hảo của Người là gì? Người xin điều gì? Hãy tìm cách để hợp lời với người khác, hòa nhập vào lời cầu của Con Thiên Chúa – trước hết nơi Phụng Vụ Thánh, và cả trong những lần cầu nguyện chung khác. Cầu nguyện chung, hiệp nhất với lời cầu duy nhất của Chúa Giêsu, sẽ luôn được Chúa Cha nhận lời.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, mọi điều Chúa xin cùng Chúa Cha đều được nhận lời. Xin kéo con và toàn thể Hội Thánh vào lời cầu nguyện hoàn hảo của Chúa dâng lên Cha. Xin cho chúng con tham dự trọn vẹn lời nguyện ấy, đặc biệt trong Phụng Vụ Thánh, và cả khi chúng con họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa. Xin cho chúng con chỉ cầu xin cùng Chúa và theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.

Nguồn: Today’s Gospel Reflection DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

Thứ Năm, Tuần XIX Thường Niên: Luôn luôn và mãi mãi tha thứ

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em...

12.08.2025 – Thứ Ba, Tuần XIX Thường Niên: Ngài ôm còn về nhà

“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có...

Thứ Hai tuần XIX TN: Cùng Đi Với Chúa – Hạnh phúc của đời Kitô hữu

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các...

Chúa nhật XIX TN Năm C: Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...

Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần XVIII thường niên năm C

Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước...

Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần XVIII thường niên năm C

Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...