20.08.2025 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên: Mỗi người đều là thợ giờ mười một

“6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !” (Mt 20,6–7)

Đây là những lời thật quảng đại của ông chủ vườn nho. Như dụ ngôn kể lại, ông đã thuê thợ từ sáng sớm, rồi vào các giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, và cuối cùng cả vào giờ mười một. Nhưng đến chiều, ông trả công cho tất cả như nhau, dù người làm chỉ một giờ vẫn lãnh đủ công nhật. Những người làm từ sớm đã bất bình, nghĩ rằng thật bất công. Nhưng ông chủ đáp lại: “Chẳng lẽ tôi không được phép làm điều tôi muốn với của cải của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn ghen tức?” (Mt 20,15). Thiên Chúa trong lòng thương xót của Ngài cũng quảng đại vô biên như thế. Còn chúng ta, trong thân phận yếu hèn, thường so đo, so sánh và dễ dàng ghen tị trước hồng ân của tha nhân.

Sự ghen tị này có thể xuất hiện rất đời thường: khi thấy người khác được nhiều người yêu mến, có phương tiện sống tốt hơn, hay hưởng thụ những chuyến đi xa hoa. Thay vì vui mừng với họ, chúng ta lại cảm thấy buồn phiền vì mình không được như thế. Đó chính là tội ghen tị.

Phương dược chữa trị ghen tị chính là sống quảng đại: không chỉ quảng đại trong việc cho đi của cải, mà còn quảng đại trong tình cảm, biết chân thành vui mừng trước phúc lành Chúa ban cho người khác. Khi thấy ai được chúc phúc, hãy tập tạ ơn Chúa cho họ thay vì so sánh với chính mình. Như những người thợ trong dụ ngôn, thay vì càm ràm, họ có thể vui vẻ chúc mừng những người đến sau: “May cho các anh, chỉ làm một giờ mà cũng được trả đủ công nhật!”

Thực ra, mỗi chúng ta cũng giống như những người thợ giờ mười một: không bao giờ chúng ta có thể xứng đáng lãnh ơn cứu độ. Nếu được hưởng ơn cứu rỗi và mọi phúc lành, thì tất cả chỉ vì lòng nhân lành vô hạn của Thiên Chúa. Do đó, thay vì ghen tị, chúng ta được mời gọi tập trung chiêm ngắm lòng quảng đại của Ngài và vui mừng mỗi khi thấy hồng ân tuôn đổ, dù cho chính mình hay cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu quảng đại của con, Ngài ban muôn phúc lành chan chứa cho hết thảy chúng con. Khi con chứng kiến tha nhân được Chúa chúc phúc, xin cho con biết tạ ơn thay cho họ và thật lòng vui mừng vì hồng ân ấy. Xin giải thoát con khỏi tội ghen tị để tâm hồn con được tự do trong tình yêu và tín thác trọn vẹn vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

Nguồn: catholic-daily-reflections.com | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha

“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...

19.08.2025 – Thứ Ba tuần XX: Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?

“Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được...

18.08.2025 – Thứ Hai tuần XX TN: Hành trình nên hoàn thiện: từ bỏ – gắn bó – bước theo Chúa

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà...

17.08.2025 – Chúa nhật XX TN: Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao?

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến...

16.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XIX Thường Niên: Mọi người đều được đón nhận

Người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành...

15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì...