Vatican News
Thị trưởng thành phố Assisi, ông Valter Stoppini, lên án mạnh mẽ hiện tượng rao bán trực tuyến những “thánh tích” được cho là của Thánh Phanxicô. Theo ông, đây là hành vi đáng bị lên án và cần được báo cáo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền.
Cuộc điều tra của báo chí về việc mua bán online các thánh tích của vị Thánh Nghèo đã làm lộ thêm nhiều hình thức lừa đảo khác liên quan đến sự kiện tôn giáo này. Ông Stoppini cho biết có người yêu cầu người mua chuyển một euro để nhận “nước thánh”, trong khi một số tài khoản khác giả mạo việc đặt chỗ tham quan di hài Thánh Phanxicô là dịch vụ phải trả tiền. Ông nhắc rằng các tu sĩ tại Tu viện Thánh ở Assisi nên cân nhắc các biện pháp pháp lý để tự bảo vệ.
Thánh tích của Giáo hội không thể bị mua bán
Trước tình trạng này, cha Giulio Cesareo, tu sĩ dòng Phanxicô Viện tu và Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tu viện Thánh, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Cha nhấn mạnh rằng thánh tích của Giáo hội không thể bị mua bán, nhưng chỉ có thể được chia sẻ miễn phí bởi các cơ quan giáo hội có thẩm quyền với các giáo phận hay giáo xứ, chứ không bao giờ được trao đổi với cá nhân, càng không thể kèm theo việc thu tiền. Cha nhấn mạnh: “Hơn nữa, đối với các tu sĩ chúng tôi, Thánh Phanxicô thực sự là cha và anh em của chúng tôi: làm sao chúng tôi có thể nghĩ đến việc bán chính cha mình?”.
Thánh tích không phải là bùa hộ mệnh
Theo cha, những người muốn mua thánh tích trên các trang mua sắm trực tuyến thật sự không nhận ra giá trị siêu nhiên của thánh tích. Ngài lưu ý rằng một số người có thể coi thánh tích “có lẽ như một loại bùa hộ mệnh bảo vệ chống lại điều ác, bất hạnh hoặc tai họa”. Nhưng đối với người Kitô hữu, thánh tích không phải là bùa may mắn, mà chỉ đơn giản là “dấu hiệu cho thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta dành chỗ cho Người và chào đón Người”.
Những vật được rao bán trên mạng không có cơ sở đáng tin cậy
Cha Cesareo cũng nhắc lại rằng hòm chứa hài cốt của Thánh Phanxicô đã được niêm phong từ năm 1978 sau lần kiểm tra khoa học cuối cùng. Tất cả di hài của ngài đều được bảo quản tại đó, vì vậy những vật được rao bán trên mạng không có cơ sở đáng tin cậy.
Bà Simona Meloni, Ủy viên hội đồng khu vực phụ trách du lịch, cũng lên án mạnh mẽ các hành vi trục lợi, khẳng định chúng không thể làm hoen ố ý nghĩa thiêng liêng của các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô.


Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...