Đức Thánh Cha: Cấy ghép nội tạng là việc làm đáng quý nhưng phải tránh thương mại hóa nó

Gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị của Mạng lưới cấy ghép nội tạng của Ý vào sáng ngày 26/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định “đây là hành động đáng trân trọng, thể hiện tình liên đới, nhưng phải dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời tránh mọi hình thức thương mại hóa thân thể”.
 

Vatican News

Chân phước Don Carlo Gnocchi hiến giác mạc

Đức Thánh Cha nhắc lại một cột mốc quan trọng: tròn 70 năm kể từ ca cấy ghép đầu tiên tại Ý. Chân phước Don Carlo Gnocchi đã xin hiến giác mạc của mình sau khi qua đời để ghép cho hai thanh thiếu niên do ngài chăm sóc, giúp họ lấy lại ánh sáng. Hành động đầy nhân văn ấy, diễn ra khi chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh, đã khơi dậy sự suy tư sâu rộng trong xã hội và mở đường cho tiến trình xây dựng luật pháp về hiến – ghép tạng.

Hướng dẫn đạo đức đầu tiên của Giáo hội về việc cấy ghép

Chỉ vài tuần sau, Đức Giáo hoàng Piô XII đã đưa ra hướng dẫn đạo đức đầu tiên về vấn đề này, công nhận tính hợp pháp của việc lấy tạng vì mục đích chữa trị, với điều kiện tôn trọng phẩm giá thân thể con người và quyền lợi của các bên liên quan. Từ đó, Giáo hội luôn đồng hành cùng sự phát triển của y học cấy ghép, vừa nhìn nhận giá trị của nó, vừa nhấn mạnh các tiêu chuẩn đạo đức cần thiết.

Trải qua nhiều thập kỷ, nhờ tiến bộ khoa học và sự dấn thân của đội ngũ y tế, hệ thống ghép tạng tại Ý đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được quốc tế công nhận. Đằng sau những kết quả ấy là nền tảng của năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tin cậy cần được gìn giữ và phát huy.

Tránh mọi hình thức thương mại hóa thân thể

Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp Evangelium vitae, khẳng định hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp góp phần xây dựng “văn hóa sự sống”, khi được thực hiện trong khuôn khổ đạo đức. Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhấn mạnh đây là hành động đáng trân trọng, thể hiện tình liên đới, nhưng phải dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời tránh mọi hình thức thương mại hóa thân thể.

Biểu hiện của tình huynh đệ và lòng quảng đại vô vị lợi

Ngài nhận định thêm rằng y học cấy ghép nhắc nhở rằng sự tin tưởng, trách nhiệm và mối tương quan chăm sóc là điều kiện thiết yếu để cứu sống con người. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh hiến tạng không chỉ mang giá trị xã hội mà còn là biểu hiện của tình huynh đệ và lòng quảng đại vô vị lợi.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng vẫn vượt xa nguồn hiến tặng, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục nghiên cứu khoa học, đồng thời bảo đảm rằng mọi tiến bộ luôn hướng đến lợi ích toàn diện của con người và tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người.

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”

Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...

Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...

Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình

Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân

Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...