Lưu Trú Thánh Tâm Huế: Hồng Ân 23 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

Sáng Chúa Nhật XIV Thường niên ngày 5.7.2026, tại Giáo xứ Đốc Sơ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 70 em trong đó có 23 em thuộc Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Huế.

Đồng tế với Ngài trong Thánh lễ có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thiện Nhân – Quản xứ Đốc Sơ, Cha Mathêu Nguyễn Đăng Huệ, CSC – Giám Đốc Lưu Trú Thánh Tâm Huế cùng quý cha đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ, còn có quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, các em Thêm sức, phụ huynh và đông đảo anh chị em giáo dân, tạo nên một bầu khí hiệp thông sống động và đầy ân sủng.

Trải qua những tháng ngày học giáo lý, chuẩn bị tâm hồn qua các buổi cầu nguyện, tĩnh tâm, xưng tội dưới sự đồng hành và hướng dẫn của quý Cha, quý Thầy trong ban Giám đốc. Hôm nay, các em đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đây là một đấu mốc thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa trong đời sống đức tin của các em.

Qua việc đặt tay, xức dầu của Đức Tổng Giám Mục Giuse, các em đã được ghi khắc nơi tâm hồn mình một dấu ấn thiêng liêng như là bảo chứng cho sự hiện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hành trình đức tin của các mình.

Hồng ân này còn là nguồn ân sủng để để các em ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu, trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, can đảm sống theo Tin Mừng và góp phần xây dựng Giáo hội và Xã hội.

Nguyện xin dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và nâng đỡ để các em luôn sống xứng với ơn mình đã lãnh nhận. Và ước mong sao “Ai nấy đều được đầy tràn Thánh Thần” (CV 2,4), để các em luôn là “men” là “muối” và là “Ánh Sáng Thế Gian” (Mt 5, 14) trong một thể giới đầy thách đố hôm nay.

Xem Thêm Hình Ảnh Tại Đây

Bài viết liên quan

Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức

Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...

Lưu trú Thánh Tâm Huế: Trại hè – Cùng Mẹ La Vang tỏa sáng Tin Mừng và Thánh Lễ Bế giảng năm học 2025-2026

Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi...

Giáo xứ Bảo Long long trọng kiệu hoa kính Đức Mẹ trong tiết “rét nàng Bân”

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, khi người dân vùng Tây...

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ

Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt...