Vatican News
Trong sứ điệp cho Mùa Thụ Tạo, Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng cội rễ của khủng hoảng nằm ở sự “biến dạng tai hại” của tự do, khi con người tách lìa và xa lạ với Nguồn Sự Sống, từ đó dẫn đến những hành vi phá hủy môi trường tự nhiên.
Ngài nhắc lại các sáng kiến sinh thái mà Tòa Thượng phụ Đại kết đã theo đuổi liên tục từ năm 1989, qua các hội nghị chuyên đề, đối thoại liên Kitô giáo và liên tôn, cũng như việc nhấn mạnh những hậu quả xã hội của khủng hoảng sinh thái. Theo Đức Thượng phụ, cần có một “cuộc chuyển hướng Copernic” trong cách nhân loại hiểu về tiến bộ, trong thái độ đối với thiên nhiên và trong các lựa chọn chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục.
Thượng phụ Bartholomeo cũng kêu gọi loại bỏ ảo tưởng rằng Trái Đất có thể mãi mãi chịu đựng sự tàn phá do hoạt động của con người gây ra hoặc thiên nhiên luôn có khả năng tự phục hồi. Ngài khẳng định việc vun trồng “trách nhiệm sinh thái” là một “mệnh lệnh tuyệt đối” đối với nhân loại hôm nay.
Dẫn lại dụ ngôn người phú hộ dại khờ trong Tin Mừng Luca, Đức Thượng phụ cảnh báo rằng chừng nào mô hình sống vẫn dựa trên sự tích lũy, tiêu thụ và thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn, nhân loại sẽ tiếp tục “phá hoại tương lai và hủy diệt chính ngôi nhà của mình”.
Ngài cũng lên án điều mà ngài gọi là “những tội lỗi của thời hiện đại”, đã tạo ra những đổ vỡ mới giữa con người và thiên nhiên, trong đó có việc khai thác môi trường vì lợi ích địa chính trị, kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ.
Theo Đức Thượng phụ, việc ngày 1/9 ngày càng được đón nhận trong thế giới Kitô giáo như Ngày Bảo vệ Môi trường Tự nhiên mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng việc tôn trọng tính thánh thiêng của nhân vị và chăm sóc sự toàn vẹn của công trình tạo dựng là hai biểu hiện không thể tách rời của đời sống Kitô hữu.
Đức Thượng phụ Bartholomeo cho rằng nhân loại cần đạt đến sự đồng thuận về những giá trị nền tảng chung để định hướng tương lai, trong đó liên đới phải là trục trung tâm, bởi liên đới tạo nên trách nhiệm chung, đối thoại và sự tương hỗ chân thành.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng phụ cầu nguyện để Năm Giáo hội mới sinh nhiều hoa trái qua những việc lành đẹp lòng Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các Kitô hữu trở thành những người gìn giữ công trình tạo dựng và sống trách nhiệm với “ngôi nhà chung” được Thiên Chúa trao phó.

Bài viết liên quan
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027
Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi thư khuyến sinh viên, học sinh Công giáo...
Một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền thánh Fatima
Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban Giám đốc Đền thánh Fatima, nhờ...
Đức Lêô XIV kêu gọi trả tự do cho các con tin tại Haiti, hỗ trợ Nepal và chăm sóc thụ tạo
Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Giáo...
Số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa, nên không thể đăng ký thêm
Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV tại Lộ...
Giáo hội Nepal đồng hành với các nạn nhân vùng lũ quét
Trước hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét tàn phá miền bắc Nepal và...
Giới trẻ Pháp háo hức chuẩn bị đón Đức Thánh Cha
Chưa đầy một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du tại...