Nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi, cùng tìm hiểu lòng sùng kính và hình thức cầu nguyện quen thuộc này.
Hội Thánh Công giáo dành tháng Mười để đặc biệt kính Đức Mẹ qua kinh Mân Côi, và ngày 7 tháng Mười là lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Dưới đây là bảy ngộ nhận thường gặp và những sự thật về lòng sùng kính cũng như hình thức cầu nguyện phổ biến này.
1. Chỉ người Công giáo mới được lần chuỗi Mân Côi
Không đúng. Mặc dù thường gắn liền với người Công giáo, những người ngoài Công giáo vẫn hoàn toàn có thể lần chuỗi Mân Côi. Thực tế, nhiều người cho biết kinh Mân Côi đã góp phần đưa họ đến với đức tin Công giáo. Ngay cả một số tín hữu Tin Lành cũng nhìn nhận kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện chính đáng.
2. Lần chuỗi Mân Côi là thờ ngẫu tượng
Không đúng. Một số người phản đối kinh Mân Côi vì cho rằng lời kinh này thần tượng hóa Đức Maria và lặp đi lặp lại quá nhiều.
Cũng như bất cứ thực hành nào khác, việc lần chuỗi Mân Côi có thể bị sử dụng lệch lạc, tương tự như khi người ta thần tượng hóa một mục sư, một linh mục, một hình thức thờ phượng hoặc việc ăn chay. Tuy nhiên, tự bản chất, kinh Mân Côi không phải là một hình thức thờ ngẫu tượng.
Kinh Mân Côi không nhằm thờ lạy Đức Maria, nhưng là việc suy niệm cuộc đời Đức Kitô qua năm mầu nhiệm của mỗi chuỗi, với mục đích giúp người cầu nguyện đi sâu hơn vào những niềm vui, hy sinh, đau khổ và những phép lạ biểu lộ vinh quang trong cuộc đời Người.
Khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta không thờ lạy Đức Maria, nhưng xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, cũng như khi chúng ta nhờ một người bạn hoặc người thân cầu nguyện cho mình.
Mặt khác, bất cứ lời kinh nào cũng có thể trở nên trống rỗng nếu chúng ta đọc mà không thực tâm suy niệm. Việc chú tâm suy gẫm các mầu nhiệm là điều cốt yếu để kinh Mân Côi sinh hoa trái biến đổi đời sống. Như một tác giả đã khích lệ: “Kinh Mân Côi vẫn như cũ, nhưng chúng ta thì không còn như trước.”
3. Có thể đeo chuỗi Mân Côi như một sợi dây chuyền
Tùy trường hợp. Việc đeo chuỗi Mân Côi quanh cổ như một món trang sức thường bị coi là thiếu tôn trọng và thiếu lòng cung kính, dù Hội Thánh không có một tuyên bố minh thị cấm việc đeo chuỗi quanh cổ.
Tuy nhiên, điều 1171 của Bộ Giáo luật quy định:
“Những vật thánh đã được dành riêng cho việc phụng tự nhờ việc cung hiến hay làm phép phải được sử dụng cách kính cẩn, không được dùng vào việc phàm tục hoặc bất xứng, cho dù thuộc quyền sở hữu của tư nhân.” Function of the Church (Cann. 1166-1190)
Điều quan trọng là phải sử dụng chuỗi Mân Côi với lòng tôn kính và ý hướng đúng đắn. Nếu chỉ muốn đeo chuỗi như một món trang sức, đó là cách sử dụng thiếu tôn trọng và nên tránh. Hiển nhiên, đeo chuỗi để chế giễu hoặc làm biểu tượng cho một băng nhóm là hành vi tội lỗi.
Nhưng nếu đeo chuỗi để sử dụng khi cầu nguyện và nhắc mình hướng lòng về Chúa, việc ấy có thể được chấp nhận. Trong một số nền văn hóa, như tại Honduras và El Salvador, không hiếm người đeo chuỗi Mân Côi quanh cổ cách kính cẩn như một dấu chỉ của lòng sùng kính.
Nhẫn Mân Côi hoặc vòng tay Mân Côi có thể là lựa chọn thích hợp hơn nếu muốn luôn có chuỗi bên mình để nhắc nhớ việc cầu nguyện. Những hình thức này kín đáo hơn và ít dễ bị hiểu lầm là một món trang sức thuần túy.
4. Chuỗi Mân Côi là biểu tượng của chủ nghĩa cực đoan
Không đúng. Năm 2022, một bài viết trên tạp chí The Atlantic được lan truyền rộng rãi vì cáo buộc chuỗi Mân Côi là một “biểu tượng cực đoan”.
Bài viết cho rằng:
“Cũng như súng trường AR-15 đã trở thành một vật thiêng đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo nói chung, chuỗi Mân Côi đã mang một ý nghĩa quân sự đối với những người Công giáo theo khuynh hướng truyền thống cực đoan, thường được gọi là ‘rad trad’.”
Tác giả còn viện dẫn lập trường của Hội Thánh về hôn nhân truyền thống và tính thánh thiêng của sự sống như bằng chứng của “chủ nghĩa cực đoan”, đồng thời cho rằng việc người Công giáo thường gọi kinh Mân Côi là “vũ khí trong cuộc chiến chống sự dữ” là điều nguy hiểm.
Tuy nhiên, như EWTN News đã đưa tin vào năm 2022, các vị giáo hoàng đã khuyến khích người Công giáo lần chuỗi Mân Côi từ năm 1571, thường gọi đây là một “khí giới” cầu nguyện và một phương thế thiêng liêng vô cùng mạnh mẽ.
5. Kinh Mân Côi không có nền tảng Kinh Thánh
Không đúng! Phần lớn những lời kinh trong chuỗi Mân Côi bắt nguồn trực tiếp từ Kinh Thánh.
Trước hết là kinh Lạy Cha. Đây chính là lời cầu nguyện Đức Kitô đã dạy các môn đệ, được ghi lại trong Tin Mừng Matthêu 6,9–13.
Những lời đầu của kinh Kính Mừng cũng bắt nguồn từ Kinh Thánh. Lời “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà” dựa trên Luca 1,28; còn lời “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng Bà, gồm phúc lạ” bắt nguồn từ Luca 1,42.
Sau cùng, mỗi chục kinh Mân Côi gắn liền với việc suy niệm một biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu và Đức Maria. Các mầu nhiệm được chia thành bốn nhóm: Vui, Sáng, Thương và Mừng; phần lớn những biến cố này đều được thuật lại trong Kinh Thánh.
6. Hạt dùng làm chuỗi Mân Côi có thể gây chết người
Đúng một phần. Hạt cam thảo dây, trong tiếng Anh gọi là rosary pea, là hạt của cây Abrus precatorius, một loài dây leo có nguồn gốc từ Ấn Độ và một số vùng châu Á. Những hạt màu đỏ có đốm đen này thường được dùng làm trang sức bằng hạt, trong đó có cả chuỗi Mân Côi.
Hạt cam thảo dây chứa abrin, một độc tố tự nhiên có thể gây tử vong nếu nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ cầm một chuỗi Mân Côi làm bằng những hạt này thường ít có nguy cơ gây ngộ độc hơn so với việc nuốt phải chúng. (Xem ghi chú biên dịch.)
Ngày nay, phần lớn chuỗi Mân Côi được làm từ những vật liệu khác không chứa loại độc tố này, như gỗ ôliu hoặc thủy tinh, nên không có mối lo nói trên.
7. Kinh Mân Côi có thể giúp bảo vệ bạn
Đúng. Việc lần chuỗi Mân Côi đã cho thấy sức mạnh nhiệm mầu trong việc che chở những người có lòng tin và giúp họ đón nhận những ân sủng đặc biệt. Một ví dụ là chiến thắng của liên quân Kitô giáo trong trận Lépante, sau khi thánh Giáo hoàng Piô V tha thiết kêu gọi các Kitô hữu Tây phương lần chuỗi Mân Côi.
Nhiều vị thánh và chứng nhân đức tin qua các thời đại, trong đó có thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thánh Piô Năm Dấu và nữ tu Lucia ở Fatima, cũng nhìn nhận kinh Mân Côi là khí giới mạnh mẽ trong những cuộc chiến thiêng liêng mà chúng ta phải đối diện giữa thế gian.
Chúng ta biết rằng cuộc chiến thiêng liêng là một thực tại và những mối nguy của nó luôn hiện hữu:
“Quả thế, chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao” (Ep 6,11–12).
Đức Giáo hoàng Piô XI nói:
“Kinh Mân Côi là khí giới mạnh mẽ để xua đuổi ma quỷ và giữ mình khỏi tội lỗi… Nếu anh em mong ước bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trên quê hương mình, hãy quy tụ mỗi tối để lần chuỗi Mân Côi. Đừng để một ngày nào trôi qua mà không đọc kinh Mân Côi, dù anh em có phải mang nặng biết bao lo toan và công việc.”
Chuyển ngữ từ ewtnnews.com


Bài viết liên quan
Lời kinh Kính Mừng đã thay đổi thế nào qua các thế kỷ
Lời kinh Kính Mừng đã được phát triển dần theo thời gian, và không phải...
Mẹ Thánh Carlo Acutis: Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhận được những chứng từ
Một năm sau khi Carlo Acutis được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên thánh, bà...
Ba lần tìm thấy thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 29 tháng 8, Giáo hội tưởng nhớ việc Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm...
Một cựu chiến binh Mỹ Thế chiến II gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 98 tuổi
Được đức tin bền bỉ của người vợ quá cố và tình bạn với một...
Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...
Hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo
Hiện có khoảng bảy triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số...