Cùng Chúa đến với tha nhân

Trong Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nhấn mạnh rằng: “Bí tích Thánh Thể được xem như chóp đỉnh của tất cả các Bí tích, vì Bí tích Thánh Thể luôn thể hiện một cách hoàn hảo nhất sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, nhờ sự đồng hình dạng với Chúa Con duy nhất bởi tác động của Chúa Thánh Thần”. Thật thế, Bí tích Thánh Thể không chỉ là mối dây hiệp nhất giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà đó còn là con đường dẫn chúng ta đạt tới đời sống vĩnh cửu và viên mãn. Vì thế, người Kitô hữu luôn một lòng khao khát và ước mong được đón nhận Thánh Thể Chúa mỗi ngày như là lương thực nuôi dưỡng linh hồn mình, nhất là những Kitô hữu đang phải chiến đấu và chống chọi với bệnh tật thì nỗi niềm đó lại càng được thôi thúc hơn.

Trong tâm tình đó, mỗi sáng Chúa Nhật hằng tuần anh em Học viện Thánh Tâm luôn đến thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân ở các khoa khác nhau tại Bệnh viện Trung Ương Huế. Đây cũng là dịp để anh em không chỉ được thể hiện khả năng học hỏi và mục vụ, mà đó còn là cơ hội để anh em được lắng nghe nỗi lòng của những bệnh nhân nơi đây.

Khi làm việc mục vụ Tông đồ, anh em được gặp gỡ và trò chuyện với những phận người khác nhau, mang trên mình đủ thứ bệnh. Điều quan trọng là anh em được đến hiệp thông, đọc kinh và trao Mình Thánh Chúa như là của ăn đàng cho những Kitô hữu đang đau khổ và cực nhọc vì phải chiến đấu với bệnh tật. Bởi lẽ, anh em luôn ý thức điều mà Thánh Phaolô năm xưa đã từng nhấn mạnh: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 17).

Một điều mà anh em cảm nhận được nơi mỗi bệnh nhân đó chính là sự niềm nở và vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt trìu mến mỗi khi anh em đến với họ. Dẫu biết rằng, có những người bệnh đang hết sức đau đớn, có khi không thể lay chuyển cơ thể mình ngồi dậy được, nhưng khi thấy sự hiện diện của anh em, những người này vẫn luôn dành cho anh em một sự tôn trọng và nụ cười chào đón chân thành nhất.

Cách riêng, đối với mỗi anh em Học viện, được đến và cảm nhận nỗi đau khổ của những phận người nơi đây là một bài học riêng tư cho sứ mạng sau này. Tâm tình: “Mang vào mình mùi chiên” được diễn tả rõ nét hơn, khi nhấn mạnh vai trò của người mục tử và những ai đang trên hành trình trở nên những mục tử nhân lành, biết thao thức chăm lo cho những con chiên được khoẻ mạnh và lành lặn cả về thể chất lẫn đời sống tâm linh. Bởi lẽ, giữa những đàn chiên đông đúc, không thiếu những con chiên đau ốm và thiếu sức sống. Vì thế, mỗi lần thăm viếng, là bài học cho mỗi anh em thể hiện lòng thương cảm đối với những phận người yếu đuối, đồng thời, đánh động con tim anh em biết chạnh lòng trước những ánh mắt đau khổ, như Thầy Chí Thánh Giêsu năm xưa đã từng chạnh lòng với biết bao mảnh đời khốn khó.

Ước gì trong từng giây phút sống, mỗi anh em cảm nghiệm được tình thương mà Thánh Tâm Chúa đang không ngừng ban phát cho chính mình, đồng thời, tỏ lòng thương xót đối với những phận người đau khổ và thiếu may lành trong cuộc sống. Nhờ đó, hình ảnh của Thánh Tâm Chúa được chiếu toả đến với tha nhân qua lời nói, việc làm đầy tình bác ái và yêu thương của mỗi anh em.

Bài viết: Thế Hưng, CSC

Bài viết liên quan

Giáo xứ Sơn Thuỷ A lưới: Lan tỏa ánh sáng Chúa Hiển Linh đến với lương dân

Vào lúc 15g30 ngày 05/01/2025, Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới hân hoan chào đón...

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: Niềm vui Giáng Sinh và món quà nối kết yêu thương

Vào lúc 18g00 ngày 25/12/2024, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành...

Món Quà Mùa Vọng Cho Người Ngoại Biên

  Mùa Vọng là thời gian quan trọng trong niên lịch Phụng vụ của Giáo...

Sinh viên Công giáo TGP Huế khai giảng năm học 2024-2025: “Tâm điểm yêu thương”

Vào lúc 17h ngày 05/10, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...

Nhà Lưu trú Thánh Tâm Huế khai giảng năm học 2024-2025

Để bước vào năm học mới với niềm hứng khởi và nhất là tràn đầy...

Giáo xứ Bình Điền: Nghi thức nhậm chức và Thánh Lễ Tạ ơn mừng Tân Quản xứ

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 8h30 ngày 17/7, Đức ông Tổng...