Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”

Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì đức tin, chia sẻ với Register những lời khuyên dành cho các Kitô hữu đang đối diện với bách hại và đau khổ trong thời đại hôm nay, đồng thời gửi gắm sứ điệp đầy hy vọng đến giới trẻ:

“Với Chúa Giêsu, mọi sự đều trở nên tốt đẹp.”

RÔMA — Uy tín luân lý mà hôm nay Đức Hồng y Ernest Simoni có được đã phải đánh đổi bằng một cái giá vô cùng đắt.

Bị bắt vào đêm Giáng Sinh năm 1963 sau khi cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cố Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy vừa bị ám sát, ngài bị chế độ cộng sản Albania kết án tử hình chỉ vì thi hành sứ vụ linh mục. Sau đó, bản án được giảm xuống, nhưng ngài vẫn phải chịu 18 năm tù đày.

Trong những năm tháng lao tù, ngài phải chịu đựng những cuộc tra tấn và điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt. Dẫu vậy, ngài vẫn âm thầm cử hành các bí tích và kiên quyết từ chối mọi áp lực buộc phải chối bỏ đức tin hay lên án Hội Thánh, giữa lúc Albania trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tự tuyên bố là một “nhà nước vô thần” vào năm 1967.

Được trả tự do năm 1981, ngài vẫn bị coi là “kẻ thù của nhân dân”, bị cưỡng bức lao động trong các hầm mỏ và hệ thống cống ngầm. Tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục âm thầm thi hành thừa tác vụ linh mục cho đến khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1990.

Đức Thánh Cha Phanxicô, người từng gọi Đức Hồng y Simoni là “một vị tử đạo đang sống”, đã nâng ngài lên hàng Hồng y vào tháng 11 cách đây mười năm.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Register tại Rôma ngày 28/6, ngay sau Công nghị Hồng y lần thứ hai dưới triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vị Hồng y 97 tuổi đã gửi những lời khích lệ đến các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin.

Dựa trên Thánh Kinh và chính kinh nghiệm của mình trong ngục tù cũng như các trại lao động khổ sai, vị Hồng y Albania nhấn mạnh rằng: trung thành với Đức Kitô, tuân giữ các điều răn và siêng năng lãnh nhận các bí tích không phải là những lý tưởng đạo đức xa vời, nhưng chính là con đường giúp người tín hữu đứng vững trước các ý thức hệ và chế độ chống lại Tin Mừng.

Là người chưa bao giờ nuôi lòng oán hận những kẻ bách hại mình, trái lại còn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho họ, ngài mời gọi các Kitô hữu biết kết hợp cầu nguyện, hãm mình, tha thứ và yêu thương kẻ thù, đồng thời nhìn nhận những đau khổ vì Đức Kitô như một sự tham dự mầu nhiệm vào niềm vui Phục Sinh. Ngài cũng dành những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết cho giới trẻ.

“Hãy đứng vững trong Đức Kitô”

Thưa Đức Hồng y, ngài muốn nhắn gửi điều gì đến những người hôm nay đang bị bách hại vì danh Chúa Giêsu, tại Trung Đông cũng như nhiều nơi khác trên thế giới?

Hôm nay là ngày vọng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị được chính Chúa Giêsu tuyển chọn để đặt nền móng cho Hội Thánh phổ quát, tồn tại cho đến muôn đời.

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ:

“Người ta nói Con Người là ai?”

Họ thưa:

“Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người khác nói là ngôn sứ Êlia, còn kẻ khác nữa cho là Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ.”

Rồi Chúa hỏi thánh Phêrô:

“Còn anh, anh bảo Thầy là ai?”

Ông Simon Phêrô tuyên xưng:

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Chính Người là Đấng nắm giữ quyền năng trời đất, Đấng đã đến để cứu độ mọi dân tộc mọi thời đại và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Vì thế, hãy đứng vững.

Hãy trung thành giữ Mười Điều Răn Chúa: siêng năng tham dự Thánh lễ, thánh hóa đời sống hôn nhân, xa tránh mọi hành vi trái luân lý. Như thánh Phaolô dạy, hãy sống đời thánh thiện theo gương Đức Kitô.

Ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh xác thịt mình cùng với những đam mê và dục vọng. Chính khi kết hiệp với Chúa Giêsu và nhờ ân sủng Thiên Chúa, chúng ta mới có thể chiến thắng mọi cám dỗ và mưu chước của Satan đang tìm cách phá hủy xã hội cũng như Hội Thánh.

Hãy chiến đấu bằng cầu nguyện, hãm mình và ăn chay.

Nước Thiên Chúa ở ngay trong lòng chúng ta. Mọi việc chúng ta làm hãy vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Mọi sự tha thứ hãy dành cho những người chống đối chúng ta.

Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.

Chúa Giêsu đã hứa rằng niềm vui viên mãn sẽ không thể ngự vào lòng con người nếu họ không bước theo Người và giáo huấn của Người. Khi ấy, Người sẽ trao họ vào vòng tay yêu thương của Chúa Cha trên trời.

Đó không phải là lời hứa của một con người, nhưng là lời của chính Đức Giêsu, Đấng Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã chiến thắng sự chết bằng quyền năng Phục Sinh.

Nếu không có sự Phục Sinh thì đức tin, dù cao đẹp đến đâu, cũng sẽ trở nên vô ích.

Chính Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và ban sự sống lại. Vì thế, không ai thực sự chết. Thân xác sẽ trở về cát bụi, còn linh hồn bất tử sẽ bước vào đời sống vĩnh cửu tùy theo những việc lành hay dữ mình đã thực hiện.

Do đó, chúng ta cần kiên trì, hy vọng, cầu nguyện, tha thứ, từ bỏ chính mình và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhận được ân sủng Thiên Chúa và nhận biết chân lý.

Chúng ta chỉ là những lữ khách trên đường đời, nhưng với Chúa Giêsu, mọi sự đều trở nên tốt đẹp.

Như chính Người đã nói:

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”

Con người chỉ là thân xác sẽ trở về bụi đất, nhưng linh hồn sẽ sống đời đời vì Đức Kitô là Đấng chiến thắng sự chết và là nguồn mạch sự sống cũng như hạnh phúc đích thực.

“Đau khổ vì Đức Kitô là niềm vui vô tận”

Ngài muốn gửi điều gì đến những người đang phải chịu nhiều đau khổ hôm nay?

Chúa Giêsu mời gọi:

“Hỡi những ai nghèo khó, không nhà cửa, không tiền bạc, không áo mặc, không giày dép, hãy đến với Ta.”

Hãy đến với Người như những trẻ thơ, và Người sẽ đưa anh chị em vào niềm vui bất tận của Nước Trời.

Nhưng trước hết hãy tìm kiếm sự công chính và vinh quang của Thiên Chúa, rồi mọi điều tốt lành sẽ được ban thêm cho anh chị em.

Thánh Kinh dạy chúng ta:

“Hãy cầu nguyện không ngừng.”

Điều đó không chỉ có nghĩa là dành vài giờ để cầu nguyện, nhưng là luôn kết hiệp với Thiên Chúa trong mọi công việc thường ngày.

Lời cầu nguyện là ngôi sao dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, cùng với Đức Trinh Nữ Maria.

Khi người ta bách hại anh chị em, khi họ khiến anh chị em đau khổ hay tống giam anh chị em, hãy vui mừng.

Thế gian rồi sẽ qua đi.

Mọi đau khổ cũng sẽ chấm dứt.

Điều còn lại là ánh sáng và hạnh phúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Những ai đau khổ vì Chúa Giêsu luôn có niềm hy vọng.

Đau khổ vì Đức Kitô là con đường dẫn đến niềm vui vô tận.

“Ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ tôi”

Điều gì đã giúp Đức Hồng y kiên vững trong những năm tháng bị bách hại?

Chính ân sủng Thiên Chúa.

Khi thánh Stêphanô chịu tử đạo, giữa những trận mưa đá đổ xuống trên thân xác đẫm máu của mình, ngài đã tuyên bố:

“Tôi thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”

Đó cũng là phần thưởng dành cho mọi người trung thành với Chúa Giêsu giữa những thử thách đích thực.

“Tôi chưa bao giờ oán hận những người bách hại mình”

Thưa Đức Hồng y, ngài từng nói mình chưa bao giờ dùng lời oán hận đối với những người đã bách hại mình. Xin ngài chia sẻ thêm.

Tôi không hề oán ghét họ.

Ngay cả khi họ còn sống, tôi vẫn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho phần rỗi linh hồn họ.

Mọi sự trên trần gian rồi cũng sẽ qua đi: vẻ đẹp, của cải, quyền lực, những bậc đế vương, người giàu có hay quyền thế.

Con người chỉ là thân xác phải chết.

Nhưng linh hồn thì bất tử.

Và trên hết, Đức Trinh Nữ Maria luôn hiện diện như một người Mẹ hiền, không ngừng chuyển cầu cho toàn thể nhân loại được cứu độ.

“Hãy tha thứ và cầu nguyện”

Tha thứ cũng rất quan trọng phải không, thưa Đức Hồng y?

Đúng vậy.

Hãy tha thứ.

Hãy cầu nguyện.

Hãy yêu thương và cầu nguyện cho cả những người chống đối mình.

Cardinal Ernest Simoni speaks during the pontifical Mass in St. Peter’s Basilica on Oct. 25, 2025.(Photo: Edward Pentin)

“Giới trẻ phải trở thành những người mang cờ của Đức Kitô”

Ngài muốn nói gì với các bạn trẻ đang cảm thấy mất phương hướng và thiếu hy vọng?

Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng:

Đức Giêsu là Đấng đang sống, chứ không phải chỉ là một nhân vật của lịch sử hay một huyền thoại.

Hãy tự hỏi mình như người thanh niên trong Tin Mừng:

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”

Chúa Giêsu nói:

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy thì anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy.”

Điều đó đòi hỏi phải thánh hóa đời sống hôn nhân, tránh mọi hình thức sống trái với giáo huấn Tin Mừng.

Chúa Giêsu phải giữ vị trí trung tâm trong đời sống chúng ta như mặt trời chiếu sáng toàn thế giới.

Các dân tộc sẽ suy tàn nếu thiếu tình yêu.

Nếu loại trừ Đức Kitô, thế giới sẽ rơi vào nanh vuốt của Satan.

Vì thế, người trẻ phải là những người tiên phong mang ngọn cờ Đức Kitô vào trong gia đình, trong đời sống cầu nguyện, hy sinh, Thánh lễ, lòng hiếu thảo với cha mẹ và tình yêu dành cho mọi người, kể cả người Hồi giáo, người vô thần hay bất cứ ai.

Ngày nay chúng ta được mời gọi đồng hành với mọi người.

Tôi không biết dùng lời nào khác ngoài việc cảm nhận sức mạnh của thành trì rạng ngời mà Chúa Giêsu không ngừng xây dựng để cứu độ toàn thể nhân loại, qua Thánh lễ và lời chuyển cầu của Đức Maria.

“Hội Thánh phải tiếp tục trở nên ánh sáng cho thế gian”

Điều gì khiến Đức Hồng y trăn trở nhất về Hội Thánh hôm nay?

Chúa Giêsu đã nói:

“Anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô?

Có bao nhiêu người sẵn sàng chịu đau khổ để loan báo Tin Mừng?

Linh mục chúng tôi sống để rao giảng Đức Kitô, cứu các linh hồn nhờ ân sủng của Người, gần gũi người nghèo và giúp giới trẻ tránh xa lối sống buông thả.

Theo lời thánh Phaolô, người thuộc về Đức Kitô biết chế ngự bản thân và sống khiết tịnh.

Đức khiết tịnh là con đường dẫn đến thiên đàng.

Nếu chúng ta ở gần Chúa Giêsu, Người sẽ ban thưởng bội hậu cho mọi hy sinh, đau khổ và lời cầu nguyện của chúng ta.

Thánh Phaolô đã nói:

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”

Điều ấy cũng sẽ trở thành hiện thực nơi mỗi chúng ta nếu biết tôn vinh Chúa Giêsu bằng đời sống bác ái, đền tạ, hãm mình, tham dự Thánh lễ và tránh xa mọi hình thức tội lỗi.

Sau tình yêu dành cho Thiên Chúa, hãy hết lòng yêu kính cha mẹ.

Hãy trở thành niềm an ủi của gia đình và biết trao ban tình yêu cao đẹp nhất.

“Các Hồng y phải hiệp nhất với Đức Thánh Cha”

Đức Hồng y nhận định thế nào về Công nghị Hồng y vừa qua?

Từ ngày được chịu chức linh mục cho đến hôm nay, tôi luôn xác tín rằng mọi Hồng y phải hiệp nhất với Đức Thánh Cha trong Chúa Giêsu.

Các ngài cần nâng đỡ Đức Thánh Cha bằng lời nói, việc làm, lời cầu nguyện và đời sống công chính, bởi ngài là vị đại diện hữu hình của Đức Kitô trên trần gian.

Mỗi khi Đức Thánh Cha lên tiếng để bảo vệ đức tin, các Hồng y phải hết lòng nâng đỡ ngài.

Ước gì tất cả chúng ta biết hiệp nhất trong cầu nguyện, hãm mình, tham dự Thánh lễ, sống bác ái và khiết tịnh.

Khi đó, các thiên thần sẽ đồng hành với chúng ta trong từng ngày sống, và chúng ta sẽ được hưởng niềm vui cùng các ngài trong Nước Trời.

Link bài gốc: https://www.ncregister.com/interview/cardinal-simoni-interview

Bài viết liên quan

Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV

Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...

Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ucraina để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại...

Bệnh viện của Toà Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em

Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là “bệnh viện của Đức Giáo...

Đại hội truyền giáo kỹ thuật số châu Á lần thứ nhất tại Manila

Liên Hội đồng Giám mục Á châu – Văn phòng Truyền thông Xã hội và...