Liên Tu sĩ Huế dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đan sĩ Thérèse Hài Đồng Giêsu Lê Thị Tình thuộc Đan viện Cát Minh Huế

Trong tâm tình hiệp thông và niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, vào chiều thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế cùng quý Tu sĩ thuộc các hội dòng trong Tổng Giáo phận đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lê Thị Tình, thuộc Đan viện Cát Minh Huế, vừa được Chúa gọi về.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tình hiệp thông. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ cùng thân nhân và ân nhân của Đan viện Cát Minh Huế, hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho người nữ Đan sĩ đã trọn đời tận hiến trong đời sống chiêm niệm.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng lòng về mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, khẳng định rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngưỡng cửa bước vào sự sống đời đời. Trong niềm hy vọng ấy, cộng đoàn hiệp ý cầu xin Chúa thương đón nhận Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn cái chết bằng ánh sáng đức tin. Theo cái nhìn của thế gian, cái chết là sự chia ly, mất mát và là dấu chấm hết của một đời người. Nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cái chết không phải là kết thúc, mà là cuộc vượt qua để bước vào sự sống vĩnh cửu. Vì thế, sự ra đi của Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu không chỉ khơi lên niềm tiếc thương, mà còn là niềm hy vọng được trở về với Chúa, Đấng mà chị đã yêu mến, tìm kiếm và phụng sự suốt cuộc đời trong ơn gọi chiêm niệm. Những hoa trái của đời sống cầu nguyện, hy sinh và tận hiến của chị vẫn tiếp tục sinh ích cho Hội Thánh và cho thế giới.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người tín hữu biết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa bằng một đời sống đức tin, cậy, mến và trung thành với bổn phận hằng ngày. Sự ra đi của Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu không chỉ khơi lên niềm thương tiếc, mà còn trở thành lời nhắc nhở về cùng đích của đời người: được kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa trong Nước Trời.

Đan viện Cát Minh Huế

Thánh lễ khép lại trong bầu khí lắng đọng và tín thác. Những lời kinh, tiếng hát và lời nguyện của cộng đoàn như tiếp nối sứ mạng cầu nguyện mà người nữ đan sĩ đã âm thầm sống suốt cuộc đời. Xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu vào hưởng Thánh Nhan Chúa, nơi không còn đau khổ, nhưng chỉ còn niềm vui và sự sống đời đời.

Xin cho linh hồn Đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn người. 

Thiên Định

Bài viết liên quan

Ai tín: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Dòng Mến Thánh Giá Huế

Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Dòng Mến Thánh...

Gia đình Liên Tu sĩ Huế chúc mừng bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế

Vào lúc 16 giờ 00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Gia đình...

Ai tín: Nữ tu Maria Madalena Văn Thị Thường, Dòng Mến Thánh Giá Huế

Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria Madalena Văn Thị Thường, Dòng Mến Thánh...

Liên Tu sĩ Huế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

HUẾ – Trong bầu khí hiệp thông của đời sống thánh hiến, chiều ngày 24/7,...