Vatican News
Trong vụ Israel tấn công trúng vào giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza tuần trước khiến ba Kitô hữu thiệt mạng, trong đó có hai người đang ở trong lều tư vấn của Caritas Jerusalem, nơi cung cấp “tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho những người đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng được đó”.
Thay mặt Caritas, ông Dutton bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ sâu sắc trước tình hình này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng và sự khẩn thiết của “cộng đồng quốc tế trong việc gây áp lực lên chính phủ Israel để chấm dứt những cuộc tấn công đang gây tổn hại cho thường dân ngày này qua ngày khác”.
Không có nơi nào an toàn
Trong bối cảnh 2,1 triệu người dân Gaza đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng cũng như thiếu lương thực và nơi trú ẩn, ông Dutton tái khẳng định nhu cầu cấp thiết của họ về “việc tiếp cận nhân đạo ở quy mô lớn và theo những cách thức nhân đạo và được thực hiện đúng đắn”.
Mặc dù chính phủ Israel đã tuyên bố sẽ cho phép hàng viện trợ vào vùng đất này vào tháng 5, nhưng các hạn chế đã khiến lượng lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác được đưa đến rất hạn chế. Và ngay cả khi hàng viện trợ đến nơi, hàng trăm người đã thiệt mạng khi xếp hàng chờ nhận hàng.
Tổng Thư ký Caritas Quốc tế lặp lại lời của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận và bảo vệ những nơi trú ẩn và nơi ẩn náu, ví dụ như nhà thờ, trường học và trung tâm y tế.
Vi phạm luật quốc tế
Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đề xuất kế hoạch đưa người Palestine ở Gaza vào trại tị nạn Rafah, gọi đây là “thành phố nhân đạo”. Ngay sau đó, cựu Thủ tướng Israel, Ehud Olmert, đã lên tiếng và gọi thành phố được lên kế hoạch này là “trại tập trung” và việc đưa người Palestine vào đó sẽ là “thanh trừng sắc tộc”.
Ông Dutton cho biết khu vực Rafah không có bất kỳ tiện nghi, chỗ ở, khu vệ sinh hay phòng tắm nào, vậy mà người dân vẫn bị lệnh phải di dời. Theo ông, không ai nên bị ép buộc phải di cư. Ông cảnh báo điều này vi phạm luật pháp quốc tế mà các quốc gia thành viên đã nhiều lần nhất trí. Theo ông, điều thực sự quan trọng là “chúng ta phải nói rõ với nhà nước Israel rằng điều này không thể tiếp diễn và các quốc gia khác phải ngừng ủng hộ Israel, điều cho phép nước này tiếp tục gây ra những hành động tàn bạo này đối với người dân Gaza”.
Nhu cầu cứu trợ khẩn cấp
Ông Dutton nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm hàng cứu trợ rất khó khăn bởi vì tất cả các điểm phân phối mà Caritas sử dụng trước đây đều đã bị đình chỉ, và hiện chỉ còn bốn địa điểm tiếp nhận thực phẩm cứu trợ tại Dải Gaza. Việc tiếp cận vật tư y tế cũng bị hạn chế. Ông cho biết có nhiều phòng khám và bệnh viện đã bị đóng cửa, và những nơi vẫn mở cửa thì rất khan hiếm.
Thông điệp chung của ông Dutton rất rõ ràng: “Chúng ta cần phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc ném bom và hành động tàn bạo này”.


Bài viết liên quan
Nepal: Lũ quét gần biên giới Tây Tạng, hàng trăm người mất tích
Ít nhất 170 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn đang mất...
Đức Thánh Cha: Lòng bác ái có sức mạnh giải trừ xung đột
Sáng ngày 26/8, trong buổi tiếp kiến một nhóm giám mục của Giáo hội Luther...
Đức Thánh Cha: Không có cách phòng ngừa ma túy nào tốt hơn một gia đình tốt
Sáng ngày 27/8, tiếp những người tham dự cuộc gặp về tình trạng nghiện ngập...
Con số kỷ lục các sinh viên Đại học Harvard ở Mỹ muốn gia nhập Giáo hội Công giáo
Năm nay có khoảng 80 sinh viên tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, người đang...
Đức Thánh Cha: Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao
Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại Thánh giá lớn trên núi Amiata, thuộc...
Chân phước Gioan Phaolô I: 34 ngày và một di sản còn thời sự
Ngày 26/8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô I, đúng vào...