Rabboni…

Tin mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Madalena hôm nay tràn đầy sự thiêng thánh và cho chúng ta cảm nhận những cung bậc cảm xúc thật tuyệt vời: từ nỗi buồn đến niềm vui, từ thất vọng chuyển sang hy vọng đầy nhiệm lạ.

Thánh nữ Maria Madalena được biết đến là một phụ nữ có nhan sắc, có “tiền án” phạm tôi, nhưng trên tất cả là có một tình yêu mến Chúa một cách vô cùng đặc biệt. Trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu, bà là một người phụ nữ với sắc đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” , đã từng làm điêu đứng biết bao trái tim và đã khiến rất nhiều người đàn ông phải say mê đến độ một vài trong số họ đã bội phản gia đình mà ngoại tình với bà. Cái đẹp ngoại hình đó tưởng chừng như sẽ giết chết bà khi bị phát hiện tội danh lăng lòa. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn dùng những con người tội lỗi biết ăn năn hối cải để trở nên khí cụ phục vụ Nước Trời. Chính Ngài đã cứu bà lên khỏi vũng lầy tội lỗi, kéo bà ra khỏi tội lụy trần gian để rồi trên quãng đường thi hành sứ vụ sau này, nhất là khi Ngài chịu tử nạn và phục sinh luôn có một tâm hồn thánh thiện theo sau.

Qua các trang tin mừng chúng ta được chiêm ngưỡng những hành động ăn năn sám hối và tình yêu mến Thầy Chí Thánh rất tuyệt vời của thánh nữ, đặc biệt cùng với Mẹ Người và mấy người phụ nữ khác, Maria Madalena cũng đau xót vô cùng khi chứng kiến Thầy bị chết đau thương nhục nhằn trên thánh giá. Vẫn là người phụ nữ nhan sắc ấy, vẫn là những giọt nước mắt ấy, vẫn là những bước chân thất vọng uể oải ấy, vẫn là tâm trạng đầy chua xót ấy, nhưng vào giờ phút ban mai của ngày đầu tiên sau khi xác Thầy được chôn cất trong mộ, sự kiện lạ đã xảy ra…

Không hiểu vì những giọt nước mắt đã làm hoen mờ hay vì tâm trạng nặng trĩu, hoặc cũng có thể vì buồn quá mà dẫu có nhìn về phía trước bà cũng không để tâm để trí. Vậy nên chỉ khi đến gần bên mộ, bà mới vỡ lẽ và sửng sốt vì tảng đá được lăn ra khỏi mộ và điều kinh hãi hơn nữa là xác Thầy không còn nằm trong đó như ngày hôm qua bà đã tận mắt chứng kiến. Tuyệt vọng vô cùng! Niềm thương này chưa qua, nỗi đau kia lại tới. Thế nhưng, tình yêu và lòng trung thành của bà đã nên như một sức mạnh vô hình không cho phép bà ngồi đó ngắm nghía, than vãn.  Trong một giây ngắn ngủi nó đã là đòn bẩy cho đôi chân bà chạy thật nhanh đi tìm các tông đồ. Có lẽ lúc này trong tâm trí, bà không còn mong ước Thầy sống lại mà chỉ cần tìm thấy xác Thầy là cũng hạnh phúc lắm rồi.

Trong cuộc sống thực tế của chúng ta cũng thế, sẽ có những nỗi buồn làm chúng ta không còn xác định được phương hướng để bước tiếp trong tương lai. Sẽ không ít lần chúng ta tưởng rằng Chúa đã rời xa mình. Nhưng không! Như trong bối cảnh của Madalena hôm nay, ngay lúc bà loay hoay với sự hoang mang vì không thấy xác Thầy đâu, thì chính Chúa đã ở bên cạnh bà qua sự hiện diện của hai vị thiên thần. Hai thiên thần của Thiên Chúa không hỏi tên tuổi bà, cũng không hỏi lý do vì sao bà đến đây, các ngài đã hỏi: tại sao bà khóc. Đây là câu hỏi cũng là câu an ủi cho Madalena và cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa luôn nhạy cảm trước nỗi đau của con người hơn mọi thứ liên quan khác. Bởi Ngài cũng mang danh phận là con người nên Ngài thấu hiểu hết những nỗi đau mà chúng ta phải trải qua. Ngài là niềm hy vọng duy nhất cho mỗi người trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời.

Về phần mình, chúng ta đã hơn một lần tưởng Chúa bỏ rơi mình, nhất là trong những sự mất mát của người thân. Ngay tại thời điểm hiện tại, khi cơn bão số 3 – Wipha đang đổ bộ và trở nên phức tạp nguy hiểm, chiếc thuyền du lịch Vịnh Xanh bị lật tại Hải Phòng, nhiều vụ tai nạn thương tâm khác liên quan đến cơn bão. Mọi gia đình đang cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc của kỳ nghỉ hè thì điều tồi tệ không thể tưởng tượng được đã đến. Những lúc như vậy, với bản tính con người yếu đuối, chúng ta sẽ rất dễ mất đức tin và nghĩ rằng Thiên Chúa không yêu con người. Tuy nhiên, là những người con cái Chúa, chúng ta hãy xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở đó, ngay trong giây phút buồn thương này.

Rabboni- lạy Thầy! Tiếng gọi đầy bất ngờ của Madalena khi nghe Chúa gọi tên mình đã xua đi chính nỗi đau thương trong con người bà. Phản ứng đầu tiên của người công giáo khi gặp những điều bất ngờ hay những tai ương hoặc những nguy hại là tiếng kêu tên cực trọng: Chúa tôi, Giê su lạy Chúa tôi… Hôm nay, ánh sáng của sự Phục sinh nơi Chúa đã chiếu rọi vào tâm hồn và làm cho Maria Madalena nhận thức được sự hiện diện của Ngài. Ngay lập tức bà trở nên nhân chứng đầu tiên chứng kiến Thầy sống lại và không ngần ngại mang niềm vui ấy đi loan báo cho mọi người. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương thánh nữ luôn biết lắng nghe tiếng của Chúa và mau mắn đáp lại bằng một trái tim chân thành.

Lạy Chúa, chúng con xin đấm ngực ăn năn với những lần yếu đuối và kém lòng tin vào Chúa. Có lẽ vì chúng con chưa yêu cho đủ, chưa đong đầy trong con tim mình hình bóng của Chúa nên mỗi lần gặp khó khăn thay vì kêu tên Chúa trợ giúp chúng con lại phát ngôn những lời càm ràm than trách. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và gìn giữ ơn ấy nơi mỗi chúng con, ngõ hầu chúng con nên như thánh nữ Maria Madalena năm xưa, luôn say mê yêu mến và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Amen.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Thập giá minh chứng của tình yêu

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ “ba chìm bảy nổi chín cái lêng...

Cùng “Mẹ thiên nhiên” tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa

Tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho...

Siêu bão tâm hồn và hành trình hoán cải của thánh Augustinô

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên...

Giọt nước mắt của niềm hy vọng

“ Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình  Mong...

Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày...

Viết cho em, ngày em nhận chiếc áo dòng

Em thân mến, Chiều nay, tôi đứng trong nhà nguyện, lặng lẽ dõi theo em...