Những lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ còn là vì chúng con

Cuộc đời của Đức Maria là một chuỗi những tiếng “Xin Vâng” kéo dài. Từ giây phút truyền tin rạng ngời tại Nadarét cho đến buổi chiều tím đượm buồn trên đỉnh đồi Gôlgôtha, Mẹ luôn thưa xin vâng với trọn vẹn niềm phó thác. Nhưng tiếng xin vâng ấy không miễn trừ cho Mẹ khỏi đau khổ. Ngược lại, nó là tờ “ thông hành ”  đưa Mẹ vào “ đại dương sầu bi”.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay, Giáo hội không chỉ mời gọi chúng ta cúi đầu tôn kính một tước hiệu, mà là bước vào một cuộc chiêm niệm sâu xa về căn tính của tình yêu cứu độ. Trung tâm của ngày lễ hôm nay là hình ảnh một người Mẹ với trái tim bị đâm thâu bởi những lưỡi gươm sắc bén. Thế nhưng, nếu ta chỉ dừng lại ở sự thương xót một người mẹ chịu đại nạn, ta mới chỉ chạm vào lớp vỏ bên ngoài của mầu nhiệm. Lời tiên báo của cụ già Simêon năm xưa: “ Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà ” (Lc 2,35) không phải là một bản án định mệnh tàn nhẫn, mà là một mặc khải tiệm tiến. Khi suy gẫm vào chiều sâu của mầu nhiệm này, mỗi người Kitô hữu đều phải bàng hoàng nhận ra một sự thật vừa đau đớn vừa dịu ngọt: Những lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ không phải do bàn tay của những người lính La Mã, không phải do sự ghen ghét của các kinh sư, mà là vì chúng ta, vì chính tội lỗi, sự bất tuân và sự sống đời đời của mỗi người con cái Mẹ là nhân loại chúng ta đây.

Hòa mình trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng ta được mời gọi dừng lại một chút trên chặng đường thương khó của Chúa. Chúng ta cùng dừng lại ở đàng thánh giá thứ tư, nơi ánh mắt giao thoa của người mẹ hiền đáng thương với đứa con duy nhất đang quằn quại đau đớn vác cây khổ giá. Trong thảm kịch kinh hoàng ấy, hai ánh mắt đã gặp nhau. Ánh mắt của Chúa Giêsu rách nát vì những trận đòn còn ánh mắt của Đức Mẹ nhạt nhòa lệ sầu nhưng chan chứa niềm tín thác. Nếu bạn hay tôi đứng ở bên vệ đường và vinh hạnh được chứng kiến giây phút này, chúng ta sẽ nghĩ gì? Liệu rằng chúng ta có nhìn ra tình cảm cao quý nơi trái tim của người mẹ dành cho con hay chúng ta cũng như đám đông sẵn sàng mắng Chúa và nguyền rủa Mẹ?

Chiêm niệm về những lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ trong ngày lễ này không phải là chúng ta chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi hay sự sầu não ủy mị. Ý nghĩa cao quý của ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi có lẽ là để biến đổi trái tim chúng ta.

Nhận ra những điều bất xứng của mình và hoán cải: Khi biết rằng mỗi tội lỗi của mình là một nhát gươm đâm vào lòng Mẹ, chúng ta không thể tiếp tục sống buông thả, thỏa hiệp với điều ác. Sự sám hối chân thành chính là liều thuốc xoa dịu những vết thương trên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Kiên nhẫn vác thập giá hằng ngày theo Chúa: Đời sống hiện nay của nhân loại chúng ta không thiếu những gian truân, thử thách. Nhìn vào Đức Mẹ Sầu Bi đứng vững dưới chân Thập giá, ta học được cách đối diện với đau khổ bằng thái độ đức tin, không oán trách, không ngã lòng cậy trông.

Đồng cảm với nỗi thống khổ của anh chị em xung quanh: Thế giới hôm nay còn biết bao nhiêu “người mẹ sầu bi” đang khóc thương con cái vì chiến tranh, nghèo đói và tệ nạn. Vẫn còn đó biết bao nhiêu tâm hồn đang bị đâm thâu bởi sự bất công và cô độc. Sống tinh thần ngày lễ Mẹ Sầu Bi là biết mở lòng ra, đến để nâng đỡ và sẻ chia với những nỗi đau xung quanh chúng ta, như Mẹ đã đứng bên cạnh Chúa Giêsu trong giờ tử nạn.

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, chúng con xin gục đầu giục lòng thống hối ăn năn trước nhan Mẹ. Khi suy gẫm đến những sự đau đớn cứa nát trái tim Mẹ thì chúng con đã phần nào hiểu ra rằng cho đến bây giờ vì sao trái tim Mẹ lại mang nhiều thương tích đến thế. Tất cả là vì chúng con, vì sự cứng lòng và tội lỗi của chúng con. Nhưng trên hết vẫn là vì tình yêu bao la Mẹ dành cho chúng con.

Xin Mẹ đừng để những lưỡi gươm ấy trở nên vô hiệu trong cuộc đời của chúng con. Xin ban cho chúng con dòng nước mắt sám hối, để con biết khóc cho tội lỗi mình và can đảm bước đi trên đường thánh thiện. Khi những thử thách của cuộc đời này như những lưỡi gươm chực chờ đâm thâu lòng con, xin cho con được ẩn náu trong Trái Tim Sầu Bi của Mẹ, nơi mà đau khổ đã được tinh luyện thành tình yêu. Đó cũng chính là nơi mà bóng tối của Thập giá chắc chắn sẽ bừng sáng niềm vui Phục Sinh.

Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn. Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men ( trích ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ- TGP Hà Nội).

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Thánh giá – nguồn trợ lực linh thiêng

Vào thời cổ đại, nói đến thập giá là nói đến sự kinh tởm và...

Các trường đại học Công giáo đối diện với AI khi năm học mới bắt đầu

Đại học Mary, Đại học Phanxicô Steubenville, Đại học Benedictine và Đại học Dallas chia...

Chọn con người thay vì công nghệ: Nói thì dễ, làm mới khó

Chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với...

Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal

Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa...

Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa

Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...

Bởi vì Chúa Đấng tín trung

Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...