Tâm tình ngày vào Tập viện

“Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” ( Ep 4,1)

Giữa bao nếp sống trong lòng Giáo hội, ơn gọi Thánh Hiến vẫn luôn là ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi con người đáp trả cách quảng đại và mau mắn. Hành trình ơn gọi của mỗi Tập sinh tuy khác nhau, nhưng việc đáp trả luôn là lời đoan hứa trung kiên được biểu hiện trong nếp sống và trong Hiến Pháp của Dòng. Chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ dẫn dắt mỗi Tập sinh bước qua những cung bậc của đời dâng hiến mà Tập kỳ là bậc thềm vững chắc cần được “đổ nền”.

Nghi thức vào Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế 2024

Nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào Dòng, con đã đôi lần đứng tần ngần ngơ ngác trước tấm bảng thông báo với dòng chữ lạnh lùng và vô hồn: “Khu vực nội vi, xin miễn vào”. Thế rồi, phút giây ngơ ngác và tần ngần ấy trong con cũng dần trôi theo tháng ngày dâng hiến, để nhường lại cho ngày hôm nay con được dẫn vào khu vực vốn dành riêng cho mình: Tập viện.

Con đã tự hỏi mình, tự bao giờ con đã trở thành người được dành riêng, sống trong khu vực dành riêng và theo một khung chương trình rất riêng?

Riêng những thứ bên ngoài và riêng những gì bên trong con người của con:

Nhìn bề ngoài: con thấy mình thật lạ trong chiếc áo dòng, thấy thật ngượng nghịu và vụng về trong việc mang áo. Giờ đây, con không còn là chàng sinh viên như cái thời vô nghĩ vô lo mà tung tăng theo đuổi bao bóng hồng thơ dại. Con đang khoác lên mình chiếc áo dòng. Một tấm áo đơn sơ nhưng bên trong mang một ý nghĩa to lớn. Vì đó sẽ là hình ảnh của con trước mặt Chúa và mọi người. Và từ đây, với tấm áo dòng, con khoác lên mình mỗi ngày như một lời cam kết, con được dành riêng để thuộc về Chúa.

Lãnh nhận Tu phục

Ở bên trong: có người đã sánh ví Tập kỳ tựa như hừng đông của ơn gọi dâng hiến. Nó đẹp lắm. Đẹp như núi cao để con gặp Chúa. Đẹp như sa mạc để lòng con được kề lòng Chúa. Đẹp vì con khám phá ra chính mình với đầy những yếu đuối và bất toàn, vệt mờ và điểm dở. Đẹp vì con khám phá ra tình yêu của Chúa luôn vô biên và lớn hơn vô điều kiện. Đẹp vì con khám phá ra tình liên đới giữa những con người chung niềm tin và cùng chí hướng, chung niềm trông cậy và ao ước dấn thân. Đẹp vì con tập bỏ đi trong con những yếu hèn và nhỏ nhoi, vướng bận và đam mê, lầm lạc và mộng tưởng để hầu mong sẽ không thu gom tất cả những gì vốn không thuộc về mình. Con đã nghe nói rất nhiều và thật sự tò mò về hành trình ấy. Nhưng dù có tò mò như thế nào, con vẫn tin Chúa Quan Phòng sẽ dành cho con một lối nẻo riêng và một cách thức riêng.

Bề trên Tổng quyền, Giám sư Tập viện và Thỉnh viện chụp ảnh lưu niệm với các Tân Tập sinh niên khóa 2024-2025

Giờ đây, cả cuộc đời con, từ hiện đại cho đến tương lai, mãi là một hành trình rất lạ và rất riêng. Lạ vì đẹp. Riêng vì thuộc về Chúa. Tuy nhiên, việc được dành riêng đó, hẳn nhiên không là đặc ân để con hưởng thụ và cố hữu, nhưng để cưu mang cho một sứ mạng; không phải cô lập tách biệt, nhưng là khoảng lặng cần thiết để con sống thông hiệp và nguyện cầu.

Đẹp là thế! Riêng vì thế! Con thấy mình lớn lên và cũng nhận ra mình cần bé lại trước tình yêu luôn cao cả và nhiệm mầu của Chúa, Đấng luôn bất chấp đôi bờ vực thẳm giữa sự Thánh Thiện và cao cả của Thiên Chúa với sự yếu đuối và bất toàn của con người, đã đến để yêu thương và chọn con.

Ước gì việc được Chúa dành riêng sẽ bổ sức thánh hoá con từng ngày, để giữa lòng đời bao la và nhiều tội lụy, chính bản thân con sẽ là dấu chỉ có khả năng làm cho nhiều người được thánh hoá.

Bài viết: Pet  Anh Tài, CSC

Bài viết liên quan

Vui đời dâng hiến trên đường hy vọng

Đường đời của mỗi người đã được Thiên Chúa hoạch định trong sự quan phòng...

Giáo dục mà không chê bai: 7 câu không nên nói với trẻ

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc sửa sai một cách yêu thương...

Mối bận tâm của người theo Chúa

Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...

Đời sống thánh hiến: Lời mời gọi nhớ đến Chúa Giêsu trong mọi khoảnh khắc

Nhân Ngày Thế giới về Cầu nguyện cho Đời sống Thánh hiến, vào ngày 02...

Thánh Lễ Tất Niên Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế

+++ > XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần...

Giáo hội, thân thể của Chúa Kitô, điều đó muốn nói gì cụ thể hôm nay?

WGPTH (18/01/2025) – Cha Timothy Radcliffe đã có bài nói chuyện với các bạn trẻ...