Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong giai đoạn, và để nhận biết sự sống là món quà từ Thiên Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu cho đi nhưng không, một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu dám chết cho người mình yêu và cho cả những kẻ làm khốn mình. Chỉ nơi một mình Thiên Chúa, con người mới có sự sống đích thực và cũng duy chỉ một mình Ngài là Đấng có quyền ban phát sự sống cho con người.
“Sự sống của con người đến từ Thiên Chúa; đó là quà tặng của Ngài, là hình ảnh và dấu ấn của Ngài, là sự chia sẻ hơi thở sự sống của Ngài. Vì vậy, Thiên Chúa là Đấng duy nhất làm chủ sự sống này: con người không thể định đoạt nó theo ý mình.” Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (Thông điệp Tin Mừng Sự Sống – Evangelium Vitae)
Lật giở những trang Kinh Thánh trong trình thuật tạo dựng, Đức Chúa đã lấy bùn đất và trao ban sinh khí cho chúng ta, nhờ đó mà con người được trở nên một sinh linh sống động, trở nên quản lý cho công trình sáng tạo của Ngài. ” Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật ” (St 2,7). Thiên Chúa nặn con người từ bùn đất- thân xác- tượng trưng cho sự mỏng giòn, yếu đuối, nhỏ bé, giới hạn, một mai sẽ trở về bụi tro. Thiên Chúa thổi sinh khí- linh hồn- sự sống thiêng liêng cao quý, thể hiện quyền năng của Ngài trên chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, đó là ân ban nhưng không mà Ngài dành cho chúng ta.
Mỗi người là một tác phẩm duy nhất
“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc” ( Gr 1, 5). Thiên Chúa đã khẳng định tình yêu của Ngài với tiên tri Gieremia cùng là cho mỗi người chúng ta. Cuộc đời của mỗi người chúng ta không phải là sự tình cờ mà đã nằm trong kế hoạch tiền định của Thiên Chúa. Trước khi cho chúng ta được có hình hài, Ngài đã biết rõ và chuẩn bị cho chúng ta một cuộc đời, một sứ mạng. Cho dù chúng ta được sinh ra trong hoàn cảnh nào, ở trong môi trường gia đình ra sao, dù sang hay nghèo, trọng hay hèn thì mỗi người đều có phẩm giá trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời và duy nhất.
Thiên Chúa làm chủ sự sống con người
Con người chúng ta không có quyền tự ý quyết định sự sống cho mình. Thực tế đáng đau lòng và là hồi chuông báo hiệu sự suy thoái trong cộng đồng người, đó là con người đang có xu hướng bài trừ, giết hại đồng loại của mình. Những cuộc chiến trang và xung đột xảy ra triền miên trên các quốc gia. Những cuộc bạo lực, chém giết, đe dọa tính mạng của người khác đang lan tràn khắp nơi. Người ta không còn nhìn nhận và tôn trọng tính mạng, sự sống của nhau nữa. Ai cũng muốn quyền lợi cho bản thân nên sẵn sàng làm tất cả, chấp nhận nên như kẻ tội đồ chỉ để thỏa mãn ước muốn của mình. Nhiều người khác lại sống theo thể thức “sùng tự do”. Họ tự do giải quyết vấn đề cho mình bằng cách hủy hoại sự sống của chính mình. Họ quên mất rằng mạng sống con người là một “tài sản tín thác” (trust) chứ không phải là “tài sản sở hữu” (possession) thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của ta.
Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa
Cách đây không lâu, nhân loại chứng kiến nạn dịch Covid-19, cướp đi không ít sinh mạng con người. Có quá nhiều quốc gia, đất nước, cộng đoàn dòng tu, các gia đình mất đi những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để cho chúng ta nhìn nhận lại cách sống của mình, cách chúng ta đối xử với nhau và cách chúng ta “ đối xử” với Thiên Chúa. Có những người dùng các bình oxy trợ thở, khi được sống xót sau nạn dịch, họ cảm nhận lớn lao về sự sống thân xác Đấng Tạo Hóa ban tặng mà bấy lâu nay họ chưa từng một lần nhận ra mà cất tiếng tri ân. Thiên Chúa là Đấng công bình ” Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính ” ( Mt 5, 45). Sự sống không phải là món nợ bởi nếu là món nợ thì tên của Thiên Chúa không còn được gọi là tình yêu, nhưng sự sống là ân ban nhưng không đến từ Thiên Chúa. Điều quan trọng là mỗi người phải lo sống tín thác và sung mãn với ân ban này của Thiên Chúa.
Cùng với lời mời gọi của vị cha chúng giáo hội là Đức Thánh Cha Leo XIV trong tháng 7 này, chúng ta cùng hướng ý và cầu nguyện cho sự sống của con người được tôn trọng. Thiên Chúa tôn trọng con người ngay cả khi con người bất tuân và phản bội Ngài. Vì thế, chúng ta phải biết trân quý sự sống của mình và của người khác. Xã hội hôm nay không thiếu những mảnh đời bất hạnh cần được nâng đỡ và san chia gánh nặng cơm áo gạo tiền. Song bên cạnh đó cũng có rất nhiều người cần sự trợ giúp nuôi sống sự sống thần linh là thánh lễ và các bí tích.
Món quà có giá trị thực sự khi nó được tiếp tục trao đi
Thiên Chúa đã trao ban sự sống của Ngài khi tạo dựng con người và trao ban cả tính mạng của Ngài cho chúng ta khi chịu chết nhục hình trên thánh giá. Là những người manh danh Kito hữu, nhất là với tu sĩ Thánh Tâm, chúng ta được hối thúc lên đường thực thi linh đạo Dòng: loan báo Tin mừng cho muôn dân bằng một cuộc sống tràn đầy ngọn lửa hy vọng. Thiết nghĩ, để làm chứng cho tình yêu sự sống của Chúa, chúng ta hãy sống một cuộc đời an nhiên, trọn vẹn yêu thương, không tính toán, không hơn thua, biết trân trọng từng giây phút của hiện tại mà Thiên Chúa thương ban. Đồng thời, biết can đảm lên tiếng bảo vệ sự sống cho người khác theo tinh thần của Tin mừng và theo gương các chứng nhân đã đi trước, trong đó có gương sáng của chân phước Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giesu, chính Chúa đã trao ban sự sống cho chúng con. Vậy mà đã hơn một lần chúng con trách oán Chúa khi chúng con gặp những sự khốn khó trong cuộc sống. Xin Chúa tha thứ cho những suy nghĩ nông cạn và hẹp hòi của chúng con. Cùng xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con biết tôn trọng sự sống là ân ban nhưng không mà Ngài ban cho chúng con. Amen.
Angelo Trần

Bài viết liên quan
Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – người kết nối thiêng liêng
“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện...
Chung lời tạ ơn trên mảnh đất mẹ
” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại...
Trạm Thánh Tâm. Chạm ân sủng
Những điều bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta....
Sống đời linh mục theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả
Linh mục là người môn đệ của Đức Kitô, được mời gọi “sao y bản...
Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng
Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân...
Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người
“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...