Cùng với Giáo hội lữ hành sống tâm tình vui mừng của mùa Giáng Sinh, đặc biệt trong ngày Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh, Giáo xứ A Lưới càng thêm phấn khởi khi được cùng các vị chủ chăn Giáo phận và các đấng bậc long trọng mừng lễ này tại nhà thờ của Giáo xứ. Là một Giáo xứ còn “ít tuổi” trong giáo phận Huế, được thành lập chính thức vào ngày 25-07-2005 do Đức TGM Tổng giáo phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thể và được các linh mục Dòng Thánh Tâm Huế đảm trách, nhưng hiện tại Giáo xứ đã có những khởi sắc về đức tin cũng như cơ sở vật chất và đời sống sinh hoạt thường ngày.
Hơn bao giờ hết, chính trong giờ này mọi thành phần trong Giáo xứ bao gồm các anh chị em các sắc tộc cùng niềm tin Kitô giáo và cả các anh chị em tôn giáo bạn thật hạnh phúc vì được cùng nhau quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể để cảm thấu mầu nhiệm tình yêu thiêng thánh mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Đây là một mốc son rất đáng quý, rất đáng trân trọng và là footnote rất đáng ghi nhớ trong trang sử của Giáo xứ.
Nếu như năm xưa trên bầu trời Belem, ánh sáng đã dẫn đường cho ba nhà đạo sỹ đến tìm gặp Hài Nhi Giêsu – Con Vua Trời giáng sinh làm người để cứu độ muôn dân thì hôm nay trên bầu trời Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới cũng đang có những ánh sao đưa lối cho mọi người tìm về bên Chúa. Tìm về bên Chúa là để chiêm ngắm và đón nhận ơn lành của Chúa. Tìm về bên Chúa là để kín múc sự bình an, kín múc hơi ấm của tình thương và lan tỏa tình thương đó cho mọi người. Chắc lẽ chưa bao giờ Giáo xứ A Lưới được cử hành Thánh Lễ Chúa Hiển Linh cách long trọng, sốt sắng cùng với hai vị chủ chăn của Giáo phận, cùng với cha bề trên và quý cha Dòng Thánh Tâm Huế. Nhất là khi Thánh Lễ được diễn ra trong những ngày đầu của năm mới cũng là những ngày đầu của Năm Thánh thường lệ 2025 với chủ đề “những người hành hương của hy vọng“. Quả thật, hồng ân nối tiếp hồng ân!
Ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay sẽ được đong đầy những ân sủng và đọng lại những dấu ấn cao quý khi tự cá nhân mỗi người ý thức được vai trò và sứ vụ trong từng bậc sống của mình. Là những người con của vùng núi cao với các sắc tộc chủ yếu là Pa-cô, Cơ-tu, Tà- ôi, Bru và Kinh và đặc biệt là những người hành hương của hy vọng, mỗi người được mời gọi như các nhà đạo sỹ năm xưa hân hoan tiến dâng Thiên Chúa những của lễ là chính cuộc đời mình với những lo toan, hy sinh vất vả.
Bầu trời Sơn Thủy A Lưới sẽ không bao giờ thiếu vắng những ngôi sao dẫn đường đức tin là ân ban của Thiên Chúa ngang qua các vị mục tử coi sóc và qua những người con A Lưới đầy lòng yêu mến Chúa.
Ước mong sao nhờ hiệu quả của Thánh Lễ này cùng tâm tình của Đức TGM Phó Giuse Đặng Đức Ngân trong bài giảng lễ, Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc xuống cho cộng đoàn Giáo xứ để Giáo xứ không chỉ lớn mạnh về số nhân danh mà còn vững mạnh về đời sống đức tin và tình hiệp nhất yêu thương nhau. Chúng ta có quyền hy vọng và phải biểu lộ sự hy vọng đó cách mạnh mẽ, hầu làm điểm thu hút cho các anh chị em xung quanh nhận ra Đức Giesu chính là Con Thiên Chúa. Và duy chỉ mình Ngài mới mang lại bình an đích thực cho tất cả chúng ta.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tân Niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 tại Giáo Xứ Bến Ngự
++++> XEM HÌNH ẢNH Hòa cùng bầu khí linh thiêng của đất trời trong ngày...
Th1
Ban Truyền Thông DÒNG THÁNH TÂM HUẾ Chúc Mừng Năm Mới
Kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Chủng sinh và Tu sĩ nam nữ...
Th1
Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên của gia đình Liên Tu sĩ TGP. Huế
Vào lúc 19h00 ngày 20/01, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Dòng Chúa Cứu...
Th1
Hành hương Năm Thánh: Ngày hiệp thông và liên đới tín hữu các Giáo xứ
Vào lúc 8h sáng ngày 03/01/2025, gần 500 tín hữu từ các Giáo xứ (do...
Th1
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2024 tại Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...
Th12
0 giờ 27 phút ngày ấy…
Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm sang ngày mới (27-11-1948) chừng 27 phút chính...
Th11