Chúng ta giống Tôma cứng lòng tin như thế nào trước Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi mỗi người chúng ta với Trái Tim rộng mở, mời gọi chúng ta đặt bàn tay mình vào tận thẳm sâu khôn dò của tình yêu Thiên Chúa.

Có thể chúng ta không thường liên kết biến cố này với lòng sùng kính Thánh Tâm, nhưng một trong những trình thuật Kinh Thánh gắn liền cách đặc biệt với Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là cuộc gặp gỡ giữa thánh Tôma Tông đồ và Đức Kitô Phục Sinh.

Vì chưa tin Chúa đã sống lại, thánh Tôma từng quả quyết rằng ông sẽ không tin nếu không tận mắt thấy và tận tay chạm vào các dấu đinh của Người. Khi Chúa Giêsu hiện ra với ông, Người dịu dàng nói:

“Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy; đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)

Đó là một hình ảnh vô cùng sâu sắc, mở ra nhiều chiều kích thiêng liêng liên hệ đến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Chạm đến Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu

Trong thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Piô XII đã suy niệm về biến cố Tin Mừng này:

“Từ thuở ban đầu, trong Hội Thánh luôn có những người đặc biệt hiến mình cho Thiên Chúa. Noi gương Đức Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, các Tông đồ và các Giáo phụ, họ đã không ngừng dâng lên Đức Kitô lời tạ ơn, tâm tình thờ lạy và lòng mến yêu đối với nhân tính cực thánh của Người, cách riêng đối với những thương tích mà thân xác Người đã chịu vì cuộc khổ nạn cứu độ nhân loại.

Hơn nữa, chẳng phải chính lời tuyên xưng của thánh Tôma: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!’ – lời đánh dấu sự biến đổi từ một người hoài nghi thành môn đệ đầy lòng tin – đã là một lời tuyên xưng đức tin, thờ phượng và yêu mến, phát xuất từ nhân tính mang thương tích của Chúa để vươn tới mầu nhiệm uy linh của Ngôi Lời Thiên Chúa đó sao?”

Cùng một chiều hướng ấy, Đức Bênêđictô XVI, trong tác phẩm Chiêm ngắm Đấng bị đâm thâu (Behold the Pierced One), được viết trước khi ngài được bầu làm Giáo hoàng, cũng nhận thấy nơi cuộc gặp gỡ này một mối liên hệ sâu xa với Thánh Tâm Chúa Giêsu:

“Tất cả chúng ta đều là những Tôma cứng lòng tin. Nhưng cũng như Tôma, mỗi người đều được mời gọi chạm đến Trái Tim rộng mở của Chúa Giêsu; và khi chạm đến Trái Tim ấy, chúng ta được chạm đến và chiêm ngắm chính Ngôi Lời hằng sống. Khi mắt và tay hướng về Trái Tim ấy, chúng ta sẽ có thể cất lên lời tuyên xưng đức tin: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!’”

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta

Thực tế, nhiều Kitô hữu hôm nay cũng mang tâm trạng của thánh Tôma. Chúng ta biết bằng lý trí rằng Thiên Chúa yêu thương mình, nhưng lại chưa thực sự cảm nghiệm tình yêu ấy trong đời sống. Vì thế, không ít lần chúng ta vẫn nghi ngờ, do dự hoặc khép lòng trước những hoạt động nhiệm mầu của ân sủng.

Hôm nay, hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bạn. Người nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bạn và dẫn vào Thánh Tâm đang rộng mở của Người. Có thể chúng ta còn ngần ngại trước lời mời gọi ấy, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người khao khát tuôn đổ tình yêu vô biên của Người vào trái tim mỗi chúng ta, để chữa lành những vết thương, củng cố đức tin và biến đổi cuộc đời chúng ta bằng chính tình yêu của Thánh Tâm Chúa.

Chuyển ngữ từ ALETEIA

Bài viết liên quan

Một cựu chiến binh Mỹ Thế chiến II gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 98 tuổi

Được đức tin bền bỉ của người vợ quá cố và tình bạn với một...

Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục 

“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...

Hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo

Hiện có khoảng bảy triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số...

Louis Pasteur – Nhà khoa học Công giáo đã làm thay đổi thế giới

Nhà hóa học và vi sinh học tiên phong đã làm thay đổi nền khoa...

5 Điều bạn nên biết về Thánh Bonaventura

Bạn có biết Thánh Bonaventura đã nhận tên gọi của mình như thế nào không?...

Vì sao người Công giáo thắp nến cầu nguyện (nến khấn)?

Ít có hình ảnh nào gợi lên bản sắc Công giáo rõ nét như những...