Giám mục Almería: Hãy trở nên đôi tay của Thiên Chúa cho những ai đang đau khổ

Đức Giám mục Antonio Gómez Cantero suy tư về thảm kịch cháy rừng tại Bédar và Los Gallardos, nhấn mạnh tinh thần liên đới của người dân địa phương cũng như sự dấn thân của Giáo hội sở tại. Giữa đau thương và mất mát, ngài mời gọi mọi người nuôi dưỡng niềm hy vọng, biết chăm sóc công trình tạo dựng và sống đức tin qua tình hiệp thông và lòng thương xót.

Ngay từ những giờ đầu của vụ cháy rừng bùng phát ngày 9 tháng 7, gây ảnh hưởng đến các thị trấn Bédar và Los Gallardos, Giáo hội tại Almería đã nhanh chóng huy động mọi nguồn lực để đồng hành với các nạn nhân và đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết nhất của họ.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng, 8 người bị thương, và 23 người vẫn còn mất tích sau vụ hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Năm tại Los Gallardos, vùng Andalusia. Đám cháy đã lan rộng trên diện tích khoảng 6.600 héc-ta, buộc gần 1.500 cư dân phải sơ tán.

Chia sẻ với Vatican News, Đức Giám mục Antonio Gómez Cantero của Giáo phận Almería cho biết ngọn lửa lan với tốc độ đặc biệt nhanh do nhiệt độ cao kết hợp với gió mạnh, thiêu rụi các khe núi và những khu vực hiểm trở, nơi nhiều ngôi nhà nằm biệt lập.

“Mỗi phút trôi qua, gió lại đẩy ngọn lửa tiến thêm khoảng một trăm mét qua những vùng cây bụi,” ngài nói.

Các cơ quan chức năng đã điều chỉnh kế hoạch sơ tán tùy theo điều kiện của từng địa phương, trong khi các giáo xứ và tổ chức Caritas nhanh chóng tổ chức hỗ trợ những người phải di tản. Nhiều người được bố trí tại các khu tạm cư, trong khi không ít gia đình được người dân địa phương mở rộng cửa đón về nhà.

Đức Giám mục đặc biệt ca ngợi tinh thần quảng đại của các tình nguyện viên, những người đã cung cấp thực phẩm và nước uống cho lực lượng cứu hỏa, đồng thời nâng đỡ những gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa.

“Mọi người đã cùng nhau liên đới trước thảm kịch đau thương này.”

Ngài cũng kể lại rằng một phụ nữ trong vùng đã rung chuông nhà thờ giáo xứ để báo động cho người dân kịp thời sơ tán – một phương thức truyền thống vẫn được sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.

Sự đồng hành mục vụ của Giáo phận

Nhìn lại những nỗ lực mục vụ của Giáo phận, Đức Giám mục Gómez Cantero cho biết các linh mục đã hiện diện bên cạnh người dân ngay từ những giờ đầu của biến cố, đặc biệt đồng hành với người cao tuổi và các gia đình phải sơ tán.

Ngài cũng thông báo sẽ đến thăm các cộng đoàn bị ảnh hưởng trong dịp mừng lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh.

Khi nói về những mất mát to lớn do thảm họa gây ra, Đức Giám mục nhắc đến những người đã qua đời, công tác nhận dạng các nạn nhân cũng như việc giải cứu thành công hai người đi bộ đường dài, được tìm thấy còn sống sau hai ngày mắc kẹt trong một khe núi.

Được hỏi Thiên Chúa ở đâu giữa đau khổ ấy, ngài nhắc lại lời của một vị linh mục trong giáo phận:

“Thiên Chúa đang ở với anh chị em, cùng chịu đau khổ này trên Thập giá.”

Đức Giám mục mời gọi các Kitô hữu đừng chỉ tập trung tìm kiếm hay quy trách nhiệm, nhưng hãy quan tâm và chăm sóc những người đang đau khổ.

“Đây không phải là lúc để quy trách nhiệm cho ai; đây là lúc tất cả chúng ta cùng nhận lấy trách nhiệm chăm sóc những người đang đau khổ.”

Ngài cũng kêu gọi các tín hữu xây dựng một “Giáo hội Samari nhân hậu.”

Nhắc lại dụ ngôn Người Samari nhân hậu, Đức Giám mục nói rằng người Kitô hữu được mời gọi “biết nhìn thấy, đón nhận, chữa lành, phục hồi và bảo vệ” những ai đang cần được giúp đỡ.

Tình liên đới – dấu chỉ của niềm hy vọng

Đức Giám mục khẳng định tinh thần liên đới của người dân, các giáo xứ và các tình nguyện viên chính là một dấu chỉ sống động của niềm hy vọng.

“Bắt đầu lại là hướng về tương lai, và bắt đầu lại cũng chính là sống niềm hy vọng.”

Ngài nói thêm rằng người Kitô hữu được mời gọi trở nên khí cụ của lòng thương xót Thiên Chúa:

“Rất nhiều khi, chính chúng ta là đôi tay, đôi chân, ánh mắt, tiếng nói và đôi tai của Thiên Chúa, bởi đức tin mời gọi chúng ta mang chính Thiên Chúa đến với tha nhân qua đời sống của mình.”

Kết thúc, Đức Giám mục Gómez Cantero nhấn mạnh rằng thảm kịch này cũng là lời nhắc nhở mọi người biết quan tâm hơn đến công trình tạo dựng. Gợi lại giáo huấn trong Thông điệp Laudato si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và sống hài hòa với thiên nhiên.

“Nếu chúng ta biết chăm sóc thiên nhiên, thì thiên nhiên cũng sẽ chăm sóc chúng ta.”

 Sebastián Sansón Ferrari

Bài viết liên quan

Đại hội truyền giáo kỹ thuật số châu Á lần thứ nhất tại Manila

Liên Hội đồng Giám mục Á châu – Văn phòng Truyền thông Xã hội và...

Pakistan: Hành động liên tôn ngăn chặn bạo lực nhằm vào một gia đình Kitô hữu

Các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính quyền địa phương và mạng lưới cộng đồng...

Kinh Thánh phiên bản kỹ thuật số tiếp tục được tải xuống nhiều hơn

Báo cáo mới nhất của Liên hiệp các Hội Kinh Thánh cho thấy việc phổ...

Cuộc hành hương Thánh Thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến

Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc tại Hoa Kỳ đang đem lại những hoa...

Phòng khám bệnh miễn phí của Vatican – nơi khuôn mặt người nghèo chính là khuôn mặt Chúa Kitô

Dưới hàng cột Bernini bao quanh Quảng trường Thánh Phêrô, giữa dòng khách hành hương...