Tại cuộc gặp gỡ hữu nghị ở Ý, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi tình huynh đệ: “Tình yêu là quy luật của sự sống”

“Trái tim chúng ta, vốn rộng lớn và có khả năng yêu thương, không bao giờ được khép kín. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra con đường để xây dựng một thế giới hòa bình và yêu thương,” Đức Giáo hoàng nói với hàng ngàn người hiện diện.

Ngày 22 tháng 8, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến thành phố Rimini của Ý để tham dự Cuộc Gặp gỡ Hữu nghị giữa các Dân tộc lần thứ 47, và nói với khoảng 60.000 người tham dự rằng: “Tình yêu là sức mạnh có thể biến đổi thế giới.”

Sau khi đến nơi, tiếp nối chuyến viếng thăm ngắn tại đất nước San Marino, Đức Lêô XIV đã ngỏ lời chào tự phát với những người đang quy tụ trong hội trường. Ngài bày tỏ niềm vui và nhấn mạnh rằng: “Tràng pháo tay lớn nhất phải dành cho Chúa Giêsu Kitô.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào thăm những người tham dự Cuộc Gặp gỡ Hữu nghị giữa các Dân tộc lần thứ 47 tại Rimini, Ý, ngày 22 tháng 8 năm 2026. | Ảnh: Vatican Media

“Trái tim chúng ta, vốn rộng lớn và có khả năng yêu thương, không bao giờ được khép kín. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra con đường để xây dựng một thế giới hòa bình và yêu thương,” ngài nói.

Trong bài diễn văn trước cộng đoàn, Đức Giáo hoàng Lêô đã nhắc lại giáo huấn của các vị tiền nhiệm gần đây về tình bằng hữu xã hội, tình huynh đệ và sự hiệp nhất, đồng thời làm nổi bật giá trị của cuộc gặp gỡ tại Rimini trong việc thực hiện những lý tưởng này. Sự kiện thường niên này do phong trào quốc tế Hiệp thông và Giải phóng tổ chức.

Ngài khẳng định với cộng đoàn rằng: “Khi nhận ra phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa, chúng ta chạm đến điều vốn liên kết con người với nhau ngay từ căn nguyên, vượt trên mọi khác biệt, chia rẽ hay xung đột.”

“Chúng ta có thể nhận ra chính mình nơi người khác, lắng nghe nhau và thiết lập tình bằng hữu giữa các cá nhân, và do đó, cả giữa các dân tộc. Trước mọi biên giới, định nghĩa và thể chế, luôn luôn có những con người,” ngài nói thêm.

Suy tư về Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticanô II, Đức Giáo hoàng Lêô không ngần ngại khẳng định rằng “đây là thời điểm của trách nhiệm” giữa con người với nhau, và chính tình yêu là nền tảng của một xã hội huynh đệ.

“Theo Chúa Giêsu Kitô sau những thảm kịch và những khởi đầu mới của thế kỷ XX, thực sự đòi hỏi một ý thức rõ ràng: sự dữ không thể bị đánh bại bằng sự dữ. Dưới đất cũng như trên trời, tình yêu là quy luật của sự sống, là con đường cứu chuộc của Đấng Mêsia chịu đóng đinh,” ngài nói.

“Trước thứ chủ nghĩa hiện thực giả tạo đang tái vũ trang tâm trí, ngôn từ và các quốc gia, nền văn hóa Công giáo ngày nay phải đối lại bằng chủ nghĩa hiện thực của lòng thương xót, vốn khẳng định rằng không thể có kẻ thù, và rằng tất cả mọi người, kể cả những người đối nghịch với chúng ta, đều là anh chị em mà chúng ta phải nhìn thẳng vào mắt và chân thành đón nhận,” ngài nói thêm.

Đặc biệt hướng đến những người trẻ, Đức Lêô nói với họ rằng họ “là dấu chỉ cho thấy tương lai là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa,” đồng thời là những chứng nhân của một tình yêu “vẫn tiếp tục khơi lên niềm hy vọng.”

“Tình yêu thúc đẩy, thôi thúc, đánh thức chúng ta khỏi sự mê ngủ, khơi lên những ơn gọi mới và mời gọi chúng ta dám chấp nhận mạo hiểm. Hãy dấn thân! Hãy mở lòng hướng tới tính phổ quát đích thực, mở rộng những mối tương quan của mình vượt ra ngoài mọi sự gắn bó quá khép kín,” ngài nói.

“Ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nơi những vùng ngoại biên và giữa những người đang đau khổ, các con sẽ gặp những người sẵn sàng xây dựng nền văn minh tình thương. Đừng để bất cứ ai xem nhẹ từ ngữ này, bởi đó chính là danh xưng của Thiên Chúa: ‘Thiên Chúa là tình yêu’,” Đức Thánh Cha nói.

“Trong tình yêu, không bao giờ có sự cưỡng ép hay nhồi nhét tư tưởng; không bao giờ có sự quyến rũ, lừa dối hay thao túng. Tình yêu chỉ có thể hiện hữu trong tự do, trong sự trao đổi chân thành và trong việc quảng đại trao ban chính mình.”

Sau cùng, ngài mời gọi những người trẻ luôn gắn bó với Đức Kitô để làm chứng cho Người giữa lòng thế giới hôm nay mà không khoe khoang hay tự mãn.

“Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết thực hành sự hiệp thông. Xin Người ban cho chúng ta niềm vui trong Người, lòng quý mến Người và niềm hy vọng nơi Người. Anh chị em thân mến, xin Người tiếp tục hướng dẫn chúng ta bằng tình yêu ‘làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao khác’,” Đức Thánh Cha kết luận.

Chuyển ngữ từ ewtnnews

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”

Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...

Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...

Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình

Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân

Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...