Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy và cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như một con đường đặc biệt giúp các tín hữu bước sâu hơn vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Dưới đây là những dấu mốc quan trọng:

Năm 1856

Chân phước Đức Giáo hoàng Piô IX thiết lập Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Hội Thánh, được cử hành vào ngày thứ Sáu sau lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Ngày 25 tháng 5 năm 1899

Đức Giáo hoàng Lêô XIII ban hành thông điệp Annum Sacrum (Về việc thánh hiến nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu).

Ngài truyền cho các giám mục trên toàn thế giới cử hành việc thánh hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6 năm 1899, đồng thời công bố Kinh Thánh Hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngài viết: “Mọi niềm hy vọng của chúng ta phải được đặt nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, và từ nguồn mạch ấy chúng ta phải tin tưởng khẩn cầu ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.”

Đức Lêô XIII còn gọi việc thánh hiến này là: “Hành động trọng đại nhất trong triều đại Giáo hoàng của tôi.”

Ngài cũng khẳng định: “Vì nơi Thánh Tâm có biểu tượng và hình ảnh hữu hình của tình yêu vô biên mà Đức Giêsu Kitô dành cho chúng ta, tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu thương nhau, nên thật thích hợp và chính đáng khi chúng ta tận hiến chính mình cho Thánh Tâm cực thánh của Người.”

Ngày 13 tháng 5 năm 1920

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV, trong dịp phong hiển thánh cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, đã khuyến khích thực hành Chín Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như một việc đền tạ đặc biệt dâng lên Thánh Tâm.

Ngày 8 tháng 5 năm 1928

Đức Giáo hoàng Piô XI công bố thông điệp Miserentissimus Redemptor (Về việc đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu).

Ngài dạy rằng: “Trong tất cả những việc đạo đức thuộc về việc tôn thờ Thánh Tâm Cực Thánh Chúa Giêsu, việc thánh hiến giữ một vị trí đặc biệt. Qua đó, chúng ta dâng hiến chính mình cùng tất cả những gì thuộc về mình cho Trái Tim thần linh của Đức Giêsu, đồng thời nhìn nhận rằng mọi sự chúng ta có đều phát xuất từ tình yêu muôn đời của Thiên Chúa.”

Ngày 15 tháng 5 năm 1956

Đấng Đáng Kính Đức Giáo hoàng Piô XII ban hành thông điệp Haurietis Aquas (Về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu), nhân dịp kỷ niệm 100 năm việc Đức Piô IX thiết lập lễ kính Thánh Tâm.

Ngài viết: “Chúng tôi không ngần ngại tuyên bố rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất để học biết tình yêu Thiên Chúa.”

Đồng thời, ngài nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria:

“Các tín hữu hãy lưu tâm để lòng sùng kính này luôn gắn liền với lòng tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thiên Chúa. Theo thánh ý Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã được kết hợp cách bất khả phân ly với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại; đến nỗi ơn cứu độ của chúng ta phát xuất từ tình yêu và đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, được liên kết mật thiết với tình yêu và những nỗi sầu đau của Mẹ Người.”

Ngày 15 tháng 5 năm 2006

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp Haurietis Aquas, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tái khẳng định:

“Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng nền tảng của lòng sùng kính Thánh Tâm lâu đời bằng chính lịch sử Kitô giáo.”

Ngày 24 tháng 10 năm 2024

Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố thông điệp Dilexit Nos (Người đã yêu thương chúng ta), bàn về tình yêu nhân loại và thần linh nơi Trái Tim Chúa Giêsu trong bối cảnh thế giới hôm nay.

Ngài khẳng định: “Lòng sùng kính Trái Tim Chúa Kitô là điều thiết yếu đối với đời sống Kitô hữu, bởi nó diễn tả sự mở lòng của chúng ta trong đức tin và sự thờ phượng trước mầu nhiệm tình yêu vừa nhân loại vừa thần linh của Chúa. Theo nghĩa đó, chúng ta có thể một lần nữa khẳng định rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là bản tóm lược của toàn bộ Tin Mừng.”

Từ Đức Piô IX đến Đức Phanxicô, các vị Giáo hoàng đã không ngừng mời gọi Dân Chúa hướng nhìn về Thánh Tâm Chúa Giêsu như nguồn mạch tình yêu, lòng thương xót và ơn cứu độ. Lòng sùng kính Thánh Tâm không chỉ là một việc đạo đức riêng lẻ, nhưng là con đường đưa người tín hữu đi vào chính trung tâm của Tin Mừng: tình yêu vô biên của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Trái Tim bị đâm thâu của Đức Kitô.

Chuyển ngữ từ ncregister.com

Bài viết liên quan

Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa

Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của...

Ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã chiêm ngắm ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy...

Ngày 13: Người Cha vẫn trông đợi

Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy chúng ta biết yêu thương

Trong Thánh lễ cử hành tại Sân vận động Gran Canaria vào thứ Năm, ngày...

Làm thế nào để thánh hiến bản thân cho Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm lời kinh thánh hiến, nhưng quan...

Tại sao Chúa Giêsu thường được mô tả với Trái Tim ở bên ngoài thân mình?

Chúa Giêsu muốn trao ban Trái Tim của Người cho chúng ta, để trái tim...